'Cuộc chơi nghiệt ngã' của Hoàng Trinh

Vẫn biết làm nghệ thuật không phải là cuộc dạo chơi nhàn hạ, nhưng với Hoàng Trinh, cô đào của sân khấu Idecaf thì dường như nó rất nghiệt ngã...

Hoàng Trinh là diễn viên nữ “lạ” nhất mà tôi từng gặp. Chị rất “dị ứng” với lời những lời khen hào phóng của thiên hạ về tài sắc, nhưng lại vui thích khi tự nhận rằng “từ khi có con tôi trở thành bà phù thủy”.

Bà mẹ thích làm... khổ mình

Hoàng Trinh là một nghệ sĩ đảm đang khiến nhiều người "tâm phục khẩu phục". Xem qua lịch làm việc một ngày của chị bạn sẽ “choáng”. Sáng dậy thật sớm chuẩn bị cho con đi học, đưa con đến trường, sau đó đi chợ nấu cơm. Xong việc nhà lại hớt hải chạy đến phòng tập kịch. Tập kịch xong lại hớt hải về nhà để chiều chuẩn bị cơm nước, rồi đến trường đón con... Tối đến sân khấu kịch, diễn xong xách xe chạy một mạch về nhà... Thế nên thứ mà Hoàng Trinh thèm nhất trên đời này là... ngủ. "Bạn bè cứ trêu tôi là người tự làm khổ mình”, cô diễn viên của sân khấu kịch Idecaf tâm sự.

Bé Thanh, con của Trinh, hồn nhiên kể về mẹ: “Từ ngày có con mẹ như trở thành một bà phù thủy, phải “hét” suốt ngày". Cô nàng còn lém lỉnh kể: “Ngày xửa ngày xưa có một bà mẹ. Rất thương con, mỗi ngày bà ấy cứ hôn con mình hoài, đang bị bệnh mẹ cũng hôn, hết bệnh cũng hôn, nói chung là hôn mọi lúc mọi nơi. Bất kể thời điểm, giờ giấc. Nhưng bà ấy có biết đâu rằng đứa bé rất... chán chường”.

Nếu như chuyện hôn nhân với ông xã diễn viên Dị Thảo phải vượt nhiều gập ghềnh mới có thể đến với nhau, thì với cô con gái, kết quả của mối tình từng chịu sóng gió này cũng làm cho bà mẹ làm diễn viên vất vả nhiều. Khi bé lên hai, bỗng dưng bé lại có sở thích không... muốn ăn. Bác sĩ khuyên đừng nên cố ép bé ăn mà hãy thử bỏ đói bé hai ngày thì tự khắc bé sẽ đòi ăn. Trái với suy nghĩ của bác sĩ, suốt hai ngày cô bé chỉ uống nước lọc mà vẫn tung tăng vui vẻ, thậm chí bé còn rất thích. Thế là mẹ và bác sĩ cũng “chào thua”. Giờ đây mỗi ngày Trinh thường tìm niềm vui mới bằng hai giờ đồng hồ kiên nhẫn ngồi... đút bé ăn. Hoàng Trinh đúc kết vai trò làm mẹ, làm vợ của mình bằng một câu dí dỏm: "Ở nhà tôi là người phụ nữ không nghỉ tay và khi la con tôi là một bà điên”.

Thông tin thêm về Hoàng Trinh

+ Nghệ sĩ Hoàng Trinh tốt nghiệp lớp diễn viên kịch nói trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM năm 1991. Chị đã tham gia hơn 180 vai trong các vở kịch truyền hình và hơn 50 vở kịch trên sân khấu.

+ Vai diễn mới nhất của chị là trong phim truyền hình Gia tài bác sĩ.

+ Đoạt giải Mai vàng 2003

+ Hiện nay, Hoàng Trinh là diễn viên của Sân khấu kịch Idecaf

Cô đào tài năng

Khán giả sẽ không thể nào quên những vai diễn thuyết phục của Hoàng Trinh như: Ngọc Dao trong “Bí mật vườn lệ chi”, Hoàng Kim trong “Cuộc chơi nghiệt ngã”, cô giáo Xuân “Đùa với bóng” và mới đây là hoàng hậu Thượng Dương trong “Ngàn năm tình sử”. Vở nhạc kịch lịch sử này quy tụ hầu hết những nghệ sĩ tài danh như NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy... Nhưng đối với Hoàng Trinh chuyện vai lớn vai nhỏ không quan trọng. "Nếu lúc nào cũng giữ khư khư quan niệm cứ vai chính, thứ chính mới đóng, vai phụ không nhận, thì đó là “nghệ thuật một mình”, người mà chỉ biết diễn vì cái “tôi” của mình không thể gọi họ là người làm nghệ thuật được", Hoàng Trinh giãi bày.

Chị là một diễn viên có tài mà không sinh tật. Bởi vậy, suốt bao nhiều năm vẫn thấy Hoàng Trinh miệt mài với cuộc chơi nghệ thuật đầy gian nan và đôi khi chấp nhận sự nghiệt ngã mà không than thở. "Tôi biết mình đang ở đâu và phải làm gì để mang đến một chút niềm vui cho công chúng. Với tôi, sống và làm nghề là để chia sẻ. Nghĩ thế nên cứ đạo diễn tin tưởng giao vai gì tôi cũng nhận".

Cân bằng với cuộc sống ít bon chen

Tính Hoàng Trinh khá bình lặng. Tuy làm nghệ thuật nhưng đời sống chị không khác nào một công nhân viên chức. Giờ giấc quy củ rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao hầu hết hẹn các buổi phỏng vấn chị luôn chọn buổi sáng, khoảng thời gian ngay sau khi đưa bé đến trường. Đôi lúc chị cười ngẫm nghĩ đời mình có duyên với con số không "bình lặng": quen ông xã đúng mười năm, lập gia đình năm ba mươi tuổi, biển số xe, số phone, số nhà cũng ngẫu nhiên "kè" theo hai con số không.

Hoàng Trinh thừa nhận mình là người ít cá tính. Và theo chị đó là lý do tại sao ít khi thấy Hoàng Trinh đóng phim. "Tôi không phải là mẫu hình chung diễn viên đẹp cá tính nên ít được đạo diễn phim chú ý đến. Mà tôi cũng là một người bình thường như bao người khác được tặng kèm hai chữ nghệ sĩ mà thôi. Tôi chỉ mong diễn tốt các vai, chứ không mong gì hơn. Tôi sợ nổi tiếng lắm", chị hóm hỉnh.

Quả thật Hoàng Trinh là một phụ nữ rất hóm hỉnh. Nếu bạn đã một lần tiếp xúc với chị chắc chắn sẽ nhận xét rằng: Hoàng Trinh có thể làm cho người khác đang khóc sẽ cười vang. Gặp chị bỗng nhiên ta cũng yêu đời hơn, muốn sống hơn. Có lẽ chính cái máu hóm hỉnh của chị cũng đã "nhiễm vào" cô con gái mới học lớp một. Nhưng giữa việc nhập một vai hài hước và một vai sâu lắng, truyền cảm xúc Trinh sẽ làm tốt hơn vế thứ hai hơn.

Ở tuổi tứ tuần, Hoàng Trinh vẫn còn đủ sức "truyền cảm xúc" từ nhan sắc cho đến công việc nghệ thuật.

Mai Phước Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/giai-tri/cuoc-choi-nghiet-nga-cua-hoang-trinh-165634.html