Cuộc chiến quyền lực ở Old Trafford

Mới nhất, khi M.U bị Derby Couty loại ở Cúp liên đoàn, Pogba đã không được đăng ký thi đấu. Trước nữa, Mourinho tuyên bố không có chuyện cầu thủ người Pháp này đeo băng đội trưởng ở M.U.

Mà Pobga luôn tâm niệm ở Old Trafford, không có cái bóng của ai có thể bao trùm lên anh. Raiola, người đại diện của Pogba thì luôn to nhỏ rằng, nếu Pogba không được mang băng đội trưởng thì chẳng hảo thủ nào ở M.U xứng đáng với trọng trách này.

Trên sân tập ở Trung tâm huấn luyện Aon Training Complex, Mourinho và Pogba liên tục lời ra tiếng vào. Theo thông tin từ tờ The Sun, M.U sẵn sàng bán Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới nếu có đội bóng nào chồng lên bàn đàm phán 200 triệu bảng Anh. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới hiện nay thuộc về tiền đạo Neymar, được PSG giải phóng hợp đồng từ Barcelona hồi mùa hè 2017 với giá 198 triệu bảng Anh.

Mourinho và Pogba, bắt tay chẳng buồn nhìn mặt. Ảnh: Dailymail

Ở Old Trafford hiện nay đang có một cuộc chiến trong “lồng sắt”, giữa 4 người: Mourinho, Pogba, Raiola và Woodward. Phó chủ tịch M.U Woodward đã khó chịu Mourinho từ lâu nhưng “Người đặc biệt” vốn chẳng phải tay vừa. Mới vài tuần trước, Mourinho và Pogba còn tuyên bố hòa bình đến cuối mùa giải nhưng chỉ được ba bảy hai mốt ngày, chuyện đâu lại vào đó.

Raiola thì bản chất là tay cò nên cứ đánh hơi thấy mùi tiền là xúi thân chủ chuyển đội bóng. Barca đang vẫy gọi hay Real Madrid, PSG đang chào mời Pogba? Woodward tính toán lời lãi thì nhanh nhưng về mặt đối nhân xử thế thì phó chủ tịch của M.U khó có thể sánh bằng Mourinho, Pogba, Raiola. Giới truyền thông Anh quốc phân tích, trận chiến quyền lực tối thượng giữa 4 người đàn ông này ở M.U sẽ quyết định tương lai của Quỷ đỏ. Thế mới biết thời buổi này, không đùa được với những siêu cò như Mendes, Raiola. Guardian phân tích, người nào thắng trong cuộc chiến quyền lực trên ở Old Trafforld, người đó sẽ có tiếng nói ở M.U trong 10 năm tới. Tin hay không thì tùy bạn nhưng vào lúc này, những khả năng có thể xảy ra là: Pogba bỏ tập, gây áp lực để đòi tăng lương hoặc chuyển sang đội bóng khác. Woodward sẽ làm khó Mourinho ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới khi không cấp tiền mua sắm tân binh. Mourinho có vẻ bị áp lực nhưng ông lại đang được lòng giới cầu thủ ở M.U. Sa thải Mourinho thì dễ, lấy người về quản quân mới khó. Bằng không, Woodward đã cho Mourino “ra đường” từ lâu rồi.

CẨM TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/cuoc-chien-quyen-luc-o-old-trafford-550750