Cuộc chiến không cân sức 13 ngày của 2 chiến sĩ trên xe tăng bị sa lầy

Quân số đông, vũ khí mạnh nhưng phát xít Đức đã không thể khuất phục được ý chí thép của hai chiến sĩ xe tăng Hồng quân.

Tiểu đoàn Xe tăng số 328, thuộc Lữ đoàn xe tăng độc lập số 118 của Đức quốc xã được giao nhiệm vụ đánh chiếm ngôi làng Demeshkovo gần thị trấn Nevel thuộc vùng Pskov. Quân Đức đã hạ gục sáu chiếc xe tăng của Hồng quân; chiếc thứ bảy trong khi tấn công đã bị sa vào một cái đầm phủ đầy tuyết cách ngôi làng vài trăm mét.

Hòng bắt giữ chiếc T-34, Đức quốc xã đã phát động một số cuộc tấn công vào ngày hôm đó. Kíp xe và số chiến sĩ bộ binh còn lại gần xe tăng đã dũng cảm chiến đấu chống lại bọn phát xít với tương quan lực lượng không chênh lệch lớn. Dưới màn đêm, các tay súng máy rút lui, mang theo trung úy Tkachenko bị thương nặng. Lái xe Bezuklanikov hy sinh, trong xe chỉ còn lại một Đoàn viên Komsomol 18 tuổi Viktor Chernyshenko.

Chiếc T-34 - pháo đài thép mà bọn Đức không thể khuất phục; Nguồn: amarok-man.livejournal.com

Chiếc T-34 - pháo đài thép mà bọn Đức không thể khuất phục; Nguồn: amarok-man.livejournal.com

Thượng sĩ Aleksey Sokolov, người làng Petrovka, xã Lekarevsky, huyện Asekeyevsky, tình nguyện giúp đỡ anh ta. Anh ta là một chiến binh giàu kinh nghiệm, từng chiến đấu với bạch quân Phần Lan ở eo Karelian vào những năm 1939-1940, chiến đấu gần Stalingrad, hai lần ở trong xe tăng bị bắn cháy và được coi là tay lái xe giỏi nhất đơn vị.

Chiếc T-43 bị sa lầy nặng trong đầm, không thể thoát ra được. Số lượng ít các chiến sĩ đã đánh trả một cách kiên cường hết lần này đến lần khác những cuộc tấn công dữ dội của Đức quốc xã. Để chúng đến cự ly gần, hai chiến sĩ xe tăng khai hỏa, đập tan các đợt tấn công của kẻ thù bằng súng máy.

Bọn Đức đã thực hiện một số cuộc tấn công vào ban ngày, cố gắng chiếm pháo đài thép trước khi màn đêm buông xuống, nhưng Chernyshenko và Sokolov kiên quyết không đầu hàng. Hết hy vọng bắt sống xe tăng Hồng quân cùng với kíp lái, Đức quốc xã bắt đầu trực tiếp bắn xe tăng bằng pháo. Một trong những quả đạn chọc thủng vỏ giáp và làm các lính tăng bị thương. Nhưng họ vẫn tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Đức.

Thượng sĩ Liệt sĩ Anh hùng Liên Xô Aleksey Sokolov; Nguồn: historygreatrussia.ru

Vào ngày thứ 12, đạn pháo và đạn súng máy hết. Vết thương chảy máu, trời băng giá, các chiến sĩ xe tăng dù đói vẫn giữ vững ý chí sắt thép của họ. Victor đã ném ba quả lựu đạn vào Đức quốc xã tập trung gần xe tăng. Bọn Đức thoát chết đã bỏ chạy. Quả lựu đạn cuối cùng các chiến sĩ xe tăng để lại như là một phương sách cuối cùng ...

Vào ngày thứ 13, ngày 30/12, các đơn vị Hồng quân đã phá vỡ tuyến phòng thủ của kẻ thù bằng một cú đột kích mạnh và chiếm được làng Demeshkovo. Đi đến chỗ đầm - nơi chiếc T-34 bị mắc lầy, các chiến sĩ Hồng quân đã tìm thấy rất nhiều xác chết của bọn Đức Quốc xã. Họ cẩn thận vực hai người lính đã hoàn toàn kiệt sức, bị buốt cóng ra khỏi xe tăng. Một trong hai người đã bất tỉnh, người kia lẩm bẩm điều gì đó, nhưng sau đó, cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh.

Anh hùng Liên Xô Viktor Chernyshenko; Nguồn: historygreatrussia.ru

Chernyshenko đã phải trải qua một số phẫu thuật. Tại bệnh viện, người chiến binh dũng cảm bị thương vẫn đang băng bó được gắn Huân chương Lenin và Ngôi sao Vàng của danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Nhưng các bác sĩ đã không cứu được Thượng sĩ Sokolov; anh không tỉnh lại, mãi mãi ra đi vào ngày 31/12. Thượng sĩ Sokolov đã được truy tặng danh hiệu cao quý - Anh hùng Liên Xô.

Sokolov được mai táng tại cùng nơi mà anh đã anh dũng chiến đấu chống lại bọn phát xít xâm lược. Ở đó, cư dân địa phương đã dựng lên một tượng đài để gợi nhớ chiến công của các chiến sĩ xe tăng quả cảm. Kể từ tháng 2/2009, Trường Trung học Phổ thông Lovetsky, nằm cách Demeshkova bảy km, được mang tên Anh hùng Liên Xô Alexei Sokolov. Chàng thanh niên đến từ vùng rừng núi Orenburg được ghi danh mãi mãi vào quân số Trung đoàn, nơi anh phục vụ.

Theo Lê Ngọc/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/cuoc-chien-khong-can-suc-13-ngay-cua-2-chien-si-tren-xe-tang-bi-sa-lay/20200702081932984