Cuộc chiến giành giật sự sống từ khi lọt lòng mẹ

Sinh con ra ai cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh. Thế nhưng may mắn không phải lúc nào cũng đến với tất cả mọi người, ngay cả người nổi tiếng cũng không ngoại lệ.

Showbiz Việt từng chứng kiến 2 em bé của những ông bố nổi tiếng đã dũng cảm chiến đấu, giành giật lại sự sống từ tay tử thần ngay khi vừa lọt lòng:

Con trai đầu lòng của MC Hồng Phúc: Vừa sinh được 5 ngày, bác sĩ báo về lo hậu sự

MC Hồng Phúc là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình qua những chương trình: Như chưa hề có cuộc chia ly, Nhà sáng chế, Rung chuông vàng,... Năm 2017, anh lấy đi nước mắt của hàng ngàn khán giả khi lần đầu tiết lộ về căn bệnh hiếm gặp của cậu con trai cả – bé Chíp Sún (tên thật là Hồng Long).

Kết hôn với nữ diễn viên Quỳnh Phượng sau 9 năm yêu thắm thiết, đôi vợ chồng trẻ chưa kịp vui mừng khi chào đón con đầu lòng thì bất ngờ nhận được tin sét đánh: bé Chíp mắc bệnh tim bẩm sinh. Vào thời điểm đó, căn bệnh của Chíp là 1 trong 3 ca hiếm gặp ở Việt Nam.

Vừa lọt lòng mẹ, bé Chíp bị chứng 'thất phải hai đường ra' và 'hẹp động mạch phổi’, là trường hợp hiếm gặp ở Việt Nam vào thời điểm đó.

Vừa lọt lòng mẹ, bé Chíp bị chứng 'thất phải hai đường ra' và 'hẹp động mạch phổi’, là trường hợp hiếm gặp ở Việt Nam vào thời điểm đó.

Nhớ lại những lần đi khám lúc mang bầu, Quỳnh Phượng cho biết: "Không có dấu hiệu gì đặc biệt và ngay cả siêu âm cũng không phát hiện được điều gì. Đó là một trường hợp khá đặc biệt và hiếm gặp lúc bấy giờ nên cũng rất khó để phát hiện từ trong thai kỳ".

Ngày vượt cạn diễn ra khá bất ngờ. Hôm đó, Quỳnh Phượng đi khám thai thì bị giữ lại mổ gấp vì thai nhi bị mất tim thai. Vừa mới ra khỏi lòng mẹ, môi, tay chân của Chíp bị tím đen hết. Thân hình còn nhỏ xíu nhưng bé đã phải nằm phòng cấp cứu với vô số ống chích và máy móc xung quanh, bị băng bó khắp người.

Gắng gượng đến ngày thứ 5 thì mọi chuyện tồi tệ hơn khi bác sĩ thông báo với Hồng Phúc: "Bây giờ phải đem về vì khoảng mấy ngày sau bé sẽ chết. Hai vợ chồng còn trẻ, sẽ sớm sinh được em bé khác. Em bé này không sống được lâu vì căn bệnh này hơi phức tạp".

Là một người cha vừa háo hức chào đón con ra đời được mấy ngày, Hồng Phúc lặng người khi phải nghe những lời thông báo như sét đánh ngang tai. Đó là một ngày mà cuộc đời anh không bao giờ quên được, thậm chí ở nhà mọi người đã chuẩn bị lo hậu sự cho bé. Nhưng sau khi bàn tính, vợ chồng Hồng Phúc quyết định còn nước còn tát, cho chuyển con qua bệnh viện khác. Cả hai quyết định bán nhà để lấy tiền chữa bệnh cứu con.

Hồng Phúc – Quỳnh Phượng quyết không đầu hàng số phận, tìm mọi cách để chạy chữa cho con

Khi Chíp được chuyển sang bệnh viện khác, may mắn là bệnh viện đó có đoàn bác sĩ ở Hà Lan sang hợp tác với Việt Nam. Các bác sĩ đã mổ, thông tim cho bé, mọi thứ suôn sẻ. Khoảng thời gian con trai nằm trong phòng mổ dài như cả thế kỉ, vợ chồng Hồng Phúc luôn trong trạng thái tuyệt vọng, chỉ sợ nghe tiếng bác sĩ gọi vào để đưa con về.

May mắn đã mỉm cười với gia đình Hồng Phúc khi ca phẫu thuật đầu tiên thực hiện lúc Chíp mới vài ngày tuổi đã thành công. Những ngày sau đó, vợ chồng anh phải nuôi con trong môi trường hoàn toàn vô trùng, luôn có máy thở oxy, bác sĩ và y tá túc trực. “Chỉ sơ suất một chút là người con thâm xì, da tím tái như cục than. Tôi thật không nghĩ Chíp sẽ 'lội ngược dòng' ngoạn mục đến vậy", Hồng Phúc kể lại.

Sau khi bé Chíp mổ lần thứ nhất xong, 1 năm sau mổ lần nữa và mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. Hiện tại, van tim nhân tạo của bé Chíp vẫn đang hoạt động tốt và chỉ cần 1 năm đi khám 1 lần. Đến năm con 15-16 tuổi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ mổ lần nữa.

Trải qua 2 lần mổ khi còn bé xíu, bé Chíp đã chiến thắng tử thần một cách ngoạn mục

Giờ đây, cậu bé Chíp đã được 10 tuổi, rất điển trai, nhanh nhẹn, hoạt bát và thông mình. Được biết, năm 2019, Hồng Phúc đã đưa con sang New York (Mỹ) để theo dõi sức khỏe, trị bệnh. Tín hiệu đáng mừng là kết quả sức khỏe của Chíp sún khá ổn định và tích cực.

Con trai út ca sĩ Quách Thành Danh: Con sinh non, bố tốn 40 tỷ viện phí trong 5 tháng

Tháng 4/2019, vợ chồng nam ca sĩ Quách Thành Danh đón con trai thứ 5 Tuấn Nhiên tại một bệnh viện phụ sản ở California, Mỹ. Em bé ra đời sớm hơn 1 tháng so với dự sinh và chỉ nặng 2,5kg với thể trạng yếu ớt. Theo chia sẻ của chị Bảo Ngọc - vợ nam ca sĩ, ban đầu cô được chỉ định sinh thường nhưng giữa chừng bị bóc tách nhau thai sớm khỏi tử cung nên bác sĩ phải đem mổ gấp. Vì gấp quá, bác sĩ còn không kịp gây tê mà dùng thuốc gây mê luôn.

Do mắc bệnh tim bẩm sinh, khi mới hai ngày tuổi, bé Tuấn Nhiên phải trải qua ca mổ kéo dài 6 tiếng để đặt ống thông tim. Sau đó, bé được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện nhi để theo dõi.

Mới 2 ngày tuổi, con trai thứ 5 của Quách Thành Danh đã phải trải qua ca phẫu thuật dài 6 tiếng để giành lấy sự sống

Nói về lần mang bầu em bé thứ 5 này, Quách Thành Danh từng hài hước "Tôi gọi vui là lần này gặp tai nạn, do vỡ kế hoạch". Trong thời điểm bà xã mang bầu bé thứ 5, Quách Thành Danh cũng hết sức lo lắng vì khi đi bệnh viện khám sức khỏe, bác sĩ cho biết em bé khá yếu, có nguy cơ bị tuột nhau thai nên bà xã anh phải nhập viện để theo dõi, không được đi lại quá nhiều.

Tuy nhiên, anh không nghĩ bệnh của bé Tuấn Nhiên lại được bệnh viện tại Mỹ đánh giá là nghiêm trọng. Sau khi trao đổi với Quách Thành Danh về hiện trạng sức khỏe của bé, các bác sĩ lập tức đẩy con trai anh vào phòng mổ. Hơn 6 tiếng trực ngoài buồng phẫu thuật khiến vợ chồng nam ca sĩ như ngồi trên đống lửa.

"Lúc đó tôi sợ mất con vì không nghĩ ca phẫu thuật sẽ thành công. Tuấn Nhiên mới được hai ngày tuổi và quá yếu. Khi bác sĩ thông báo quá trình mổ hoàn tất, tôi thở phào nhưng vẫn không hết lo lắng", ông bố 5 con tâm sự.

Hình ảnh bé Tuấn Nhiên với dây dợ, ống tiêm khắp người khiến nhiều người không khỏi xúc động

Quách Thành Danh trải qua những ngày căng thẳng vì sức khỏe của bà xã và con trai đều không tốt. Bà xã anh nằm viện 5 ngày thì được về nhà. Khi đó sức khỏe của chị khá hơn nhưng tinh thần vẫn chưa ổn. Kể từ lúc mang thai lần 5, chị Ngọc cảm nhận rõ những thay đổi về cơ thể. "Sức đề kháng, sức bền của vợ tôi đều giảm. Cô ấy thường xuyên mệt mỏi lúc có bầu và sau ca đẻ mổ 'thập tử nhất sinh' này thì càng yếu hơn", giọng ca "Tôi là tôi" cho biết.

Hàng ngày, vợ chồng Quách Thành Danh đến bệnh viện thăm con. Anh yên tâm vì đội ngũ bác sĩ tại đây chăm sóc Tuấn Nhiên nhiệt tình và theo dõi diễn biến sức khỏe của bé từng phút. Nam ca sĩ cho biết chi phí điều trị của con trai anh rất tốn kém. Bé được nằm phòng chăm sóc tích cực (ICU) giá 13.000 USD/ ngày (301 triệu đồng). Cộng với tiền phẫu thuật và những khoản khác, tổng viện phí suốt 5 tháng lên đến gần 40 tỷ đồng. May mắn là toàn bộ chi phí này được bảo hiểm chi trả.

Các y tá thay nhau chăm sóc bé Tuấn Nhiên 24/24

Sau hơn 8 tháng ròng rã nằm viện, Quách Thành Danh mới được đón con trai về nhà. Đến hiện tại, bé Tuấn Nhiên vẫn được chăm sóc y tế đặc biệt. Mỗi ngày, y tá sẽ tới thăm và giúp bé điều trị bằng vật lý trị liệu. Dù trước mắt còn nhiều trở ngại, nam ca sĩ vẫn hạnh phúc khi thấy con tiến bộ mỗi ngày.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng Quách Thành Danh và 4 con lớn. Có lẽ Tuấn Nhiên vẫn còn yếu nên không thể chụp ảnh cùng gia đình.

Hồng Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-chien-gianh-giat-su-song-tu-khi-lot-long-me-5120203080181041.htm