Cuộc chạy trốn ly kỳ khỏi hoàng cung của công chúa Dubai

Một cô công chúa đã mất bảy năm để lên một kế hoạch hoàn hảo để trốn 'nhà tù dát vàng' nhưng chỉ sau khi trốn đi vài ngày, nàng bị bắt và rồi biến mất bí ẩn, vì sao?

Sheikha Latifa bim Mohammed al-Maktoum là con gái của Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, Tiểu vương Dubai và đồng thời là thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo lời kể của một người bạn của Latifa, cô đã bị một nhóm đặc nhiệm bắt cách bờ biển Ấn Độ khoảng 48 km hồi đầu tháng 3, khi đang trên đường trốn khỏi UAE.

Bảy năm lên kế hoạch bỏ trốn

BBC gần đây vừa công bố bộ phim tài liệu Escape from Dubai (Chạy trốn khỏi Dubai), miêu tả lại chi tiết kế hoạch bỏ trốn của Latifa khỏi UAE, nơi được cô miêu tả là “nhà tù dát vàng”. Đi cùng cô có hai cộng sự là cựu điệp viên Pháp Jean-Pierre Herve Jaubert, một giáo viên võ thuật người Phần Lan và một nhóm thủy thủ Philippines, những người hứa rằng sẽ đưa cô đến “cuộc sống mới”.

Latifa được biết là người thứ hai trong số các con gái của vua Sheikh cố gắng chạy trốn khỏi cuộc sống xa hoa tột đỉnh và sau đó biến mất bí ẩn sau khi bị phát hiện và bị bắt trở lại vương quốc. Trước đó, chị cô, Shamsa, đã bị bắt trên đường phố Cambridge (Anh) sau khi chạy trốn khỏi biệt thự hoàng gia UAE ở Surrey năm 2000. Shamsa mất tích từ đó tới nay và vụ việc được miêu tả là vụ bắt cóc rõ ràng, chưa bao giờ được cảnh sát Anh điều tra thỏa đáng.

Trong một đoạn phỏng vấn được ghi hình trước khi kế hoạch đào tẩu diễn ra, Latifa tâm sự rằng cô đã từng cố gắng rời khỏi UAE từ khi mới 16 tuổi. Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại và Latifa bị bắt tại biên giới. Cô bị giam giữ suốt ba năm trời và phải chịu đựng những trận đánh đập, tra tấn kinh khủng.

Những gì đã xảy ra trong quá khứ với chị gái Shamsa, cũng như ba năm trong tù của bản thân khiến Latifa hết sức thận trọng khi lên kế hoạch cho cuộc đào tẩu diễn ra đầu năm 2018.

Công chúa UAE bắt đầu kế hoạch với việc tiếp cận với thương gia đồng thời là cựu sĩ quan hải quân Pháp Herve Jaubert năm 2011. Người đàn ông này nói từng có kinh nghiệm trốn thoát khỏi Dubai sau khi gặp rắc rối với chính quyền. Bằng cách lặn xuống biển, lên một con tàu đậu ở ngoài khơi và chạy tới Ấn Độ, ông đã từng bình yên ra khỏi Dubai.

Lần đầu nhận email từ Latifa, Jaubert cảnh giác vì sợ đây là một cái bẫy. “Tôi bảo cô ấy rằng cô nói với tôi cô là con gái của Tiểu vương Dubai, có thể đây là bẫy và tôi cần kiểm tra để chắc chắn cô không nói dối” - Jaubert kể với BBC.

Tuy nhiên, sau đó Jaubert bị Latifa thuyết phục và bắt đầu tham gia vào kế hoạch đào tẩu của cô công chúa. Ông Jaubert tiết lộ hai người trao đổi thư tín 2-3 ngày một lần trong thời gian dài, dù không hề gặp mặt cho tới năm 2018.

Chủ đề chính của những bức thư là kế hoạch chuẩn bị cuộc đào tẩu. Cựu sĩ quan cho biết Latifa đã tiết kiệm được 400.000 USD cho kế hoạch chạy trốn khỏi UAE. Tuy nhiên, công chúa 32 tuổi cũng thường kể cho người đàn ông chưa từng gặp gỡ về những góc khuất của cuộc sống bị giam cầm trong hoàng cung.

“Trong suốt cả cuộc đời, tôi luôn bị ngược đãi và áp bức. Phụ nữ ở đây bị đối xử như lớp người hạ đẳng. Cha tôi không có quyền làm những gì ông ấy đã làm với tất cả chúng tôi” - Latifa viết trong một email gửi tới ông Jaubert.

Đến năm 2014, công chúa UAE gặp được người cộng sự thứ hai là nữ võ sư Tiina Jauhiainen, khi cô gái người Phần Lan này tới khu nhà ở của hoàng gia để dạy một môn võ thuật xuất xứ từ Brazil. Jauhiainen cho biết sau này cô đã trở thành bạn thân của Latifa. Hai người đã cùng nhau bay ra nước ngoài vài lần, gặp gỡ ông Jaubert và bàn bạc chi tiết về kế hoạch đào tẩu.

Những hình ảnh hiếm hoi của công chúa Latifa tại các sự kiện. Ảnh: Dubai Culture & Arts Authority

Sự mất tích bí ẩn

Theo như kế hoạch đề ra, công chúa Latifa và Tiina Jauhiainen sẽ cùng nhau ăn sáng thường xuyên nhằm đánh lạc hướng cảnh vệ khi họ bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Trong một lần gặp nhau dùng bữa sáng như thường lệ tại nhà hàng, Latifa thay quần áo và đổi kính râm khác, sau đó cả hai lái xe xuyên qua biên giới tới Oman, từ đó đi ra biển. Hai cô gái lênh đênh khoảng 40 km trên biển bằng canô và thuyền bơm hơi trước khi ra tới vùng biển quốc tế, nơi ông Jaubert đang đợi sẵn trên một chiếc du thuyền.

Trước những cơn sóng to cao đến 1,5 m, cả hai cô gái phải mất vài giờ mới đến được thuyền của ông Jaubert. Chiếc du thuyền chuẩn bị sẵn của họ thậm chí còn cắm cờ Mỹ với hy vọng không bị phát hiện và có thể an toàn tới mục tiêu ban đầu là bang Goa của Ấn Độ.

Tất cả đều hành động trước áp lực bị bắt. Họ hiểu rằng nếu họ không thành công thì kết cục có lẽ sẽ rất bi thảm. Trong một đoạn clip quay nhằm trường hợp kế hoạch thất bại, Latifa nói: “Nếu các bạn đang xem video này thì đó không phải là điều tốt lành gì. Tôi có thể đã chết hoặc đang ở trong tình thế rất, rất, rất tồi tệ”. Tuy nhiên, công chúa UAE cũng cho biết cô đã chuẩn bị tinh thần chịu sự trừng phạt nặng nề nếu bị bắt trở lại.

Khi đã ở trên du thuyền tới Ấn Độ, Latifa nhắn tin về cho gia đình, liên hệ với tổ chức Detained in Dubai (tổ chức hoạt động đòi quyền lợi cho những người bị bắt giữ không có lý do chính đáng tại UAE), cầu cứu giới truyền thông, hy vọng công luận có thể bảo vệ cô. Tuy nhiên, chẳng mấy người đáp lại cô, có lẽ bởi kế hoạch đào tẩu ly kỳ của Latifa khiến các phóng viên lo ngại đó chỉ là một trò lừa đảo.

“Cô ấy gửi email tới các phóng viên nhưng không ai trả lời. Không ai tin cô ấy, điều đó khiến cô ấy buồn bã và tuyệt vọng” - Jauhiainen kể lại với BBC.

Vài ba ngày sau khi rời khỏi vùng Vịnh, chiếc du thuyền chở Latifa bị tấn công bởi một nhóm có vũ trang được cho là đặc nhiệm của UAE. Công chúa bị nhóm người bắt đi và không xuất hiện trước công chúng từ đó tới nay. Bạn bè của Latifa cho biết không nghe được tin tức gì từ cô, trang Instagram của Latifa cũng đã bị đóng.

“Cô ấy nói thà bị giết trên tàu còn hơn phải trở lại Dubai. Tôi chẳng biết giờ cô ấy ở đâu. Tôi thật sự rất lo lắng” - ông Jaubert cho biết.

Cho đến hiện nay, nhà vua Dubai và chính phủ UAE không đáp lại những cáo buộc mà BBC đưa ra trong bộ phim, cũng như không phản hồi yêu cầu bình luận từ báo giới. Một nguồn tin thân cận với chính quyền Dubai cho hay công chúa Latifa hiện “ở cùng gia đình” và “sống rất tốt”.

Sống trong “nhà tù y tế” nếu bị bắt trở lại

Chị của Latifa, Shamsa từng trốn thoát hơn một tháng trước khi bị bắt lại. Theo một lá thư Shamsa gửi tới luật sư tại Anh, cô được bí mật đưa ra khỏi nước Anh sau khi bị bắt ở Cambridge theo lệnh của nhà vua Dubai. Mặc dù vụ việc được đánh giá là một vụ bắt cóc, được coi là tội nghiêm trọng ở Anh nhưng sự việc sau đó bị bỏ ngỏ.

Latifa từng kể rằng chị mình sống tại một nơi giống như “nhà tù y tế”, bị theo đuôi và giám sát bởi các y tá mọi lúc, mọi nơi.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/quoc-te/cuoc-chay-tron-ly-ky-khoi-hoang-cung-cua-cong-chua-dubai-806491.html