Cuộc chạy trốn khẩn cấp trong tâm bão

Lần đầu tiên trong 58 năm cuộc đời, ông Lê Tài chứng kiến cảnh mái nhà bị bão cuốn mất, bố mẹ mù lòa, sức yếu phải cố gắng giữ ấm bằng chiếc mền ướt sũng nước. Cả nhà ông kịp thời chạy thoát khỏi căn nhà đổ…

Cuộc chạy trốn khẩn cấp trong tâm bão

“Về nhà đón ba má nhanh anh. Mái nhà bay rồi. Mất hết rồi”, bên kia đầu dây, tiếng người vợ yếu ớt trong gió rít khiến tim ông Tài (58 tuổi, xã Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi) như vỡ ra làm đôi.

Cách đây 2 hôm, nghe tin cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào Quảng Ngãi trên chiếc tivi cũ, ông Tài đã bỏ thửa ruộng chưa làm xong. Ngày ngày, lặng lẽ chở từng bao cát to, trèo lên mái nhà chắn lớp mái tôn gỉ sét cho ba mẹ.

“Nhà con lo xong. Nhưng ba má thì con không yên tâm, hay qua nhà con tránh bão?” - anh nài nỉ, nhưng bà Lê Thị Quân (87 tuổi, mẹ ông) một mực từ chối: “Thôi! Nhà con đông người. Nhà ba má ba má ở, còn lo nhang khói cho ông bà”.

Ông bà Lê Đơm - Lê Thị Quân trong căn nhà của con trai đợi ngày được trở về ngôi nhà của mình

Ông bà Lê Đơm - Lê Thị Quân trong căn nhà của con trai đợi ngày được trở về ngôi nhà của mình

Suốt đêm 27/10, ông Tài lật người, trằn trọc mãi không yên.

Đến 11h trưa 28/10, người vợ chỉ kịp thông báo nhà sập rồi điện thoại tắt ngúm. Ngoài đường, cây cối đã nằm tả tơi, tiếng mái tôn đập rào rào khiến chẳng ai dám bước chân khỏi nhà.

Căn nhà của ba mẹ Tài sau trận gió lớn đã tốc hoàn toàn. Mái tôn bị gió cuốn, mưa trên cao đổ xuống khiến toàn bộ vật dụng hư hỏng…

Trên chiếc giường còn sót lại, ba mẹ ông không còn khả năng ngồi dậy được nữa. Ông bà cố gắng trùm một chiếc mền ướt để giữ ấm, môi tím lại, nước da trắng nước làm lộ ra cả những ống xương mỏng như chân gà.

14 năm nay, từ sau vụ tai nạn giao thông, ông Lê Đơm (91 tuổi, cha ông Tài) bị liệt nửa thân người. Mẹ ông thì mù, điếc. Mỗi ngày, cả 2 đều sống trên chiếc giường cũ. Ngay cả trong lúc nhà đã bị tốc mái, họ vẫn không nhận ra mình đang trong tình trạng khẩn cấp.

Ông quay sang bảo với vợ “bỏ toàn bộ tài sản”, rồi cả 2 túm 2 chiếc mền. Một cái ông vội vàng quấn ngang người giữ ấm cho bố mẹ, một cái cột thắt vào bụng làm điểm tựa nâng người.

Ngay tức khắc, hàng xóm cùng vợ chồng ông Tài dùng sức bồng ba mẹ anh lên tay. Chưa bao giờ bước chân của người đàn ông 58 tuổi, ngụp lặn trong nước và bùn lấy, vững chắc như lúc ấy.

“Không biết bao giờ mới được trở về nhà”

Ngày 28/10, cơn bão số 9 đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh ven biển miền Trung, từ Quảng Nam - Phú Yên đã gây thiệt hại lớn.

Riêng tỉnh Quảng Ngãi đã có 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…

Nhà ông Lê Đơm (91 tuổi) là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại xã Nghĩa Dũng (Quảng Ngãi) vì cơn bão số 9. Nhà sập trên 50%, toàn bộ tài sản đều hư hỏng, 2 ông bà Lê Đơm đến nay vẫn đang được chăm sóc tại nhà con trai.

Ông Lê Tài trong căn nhà của bố mẹ đã tan tác sau cơn bão

Lắng nghe câu chuyện về hoàn cảnh của nhiều hộ dân mất nhà trong bão lũ, ngày 12/11, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Quảng Ngãi đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ tiền giúp đỡ các hộ sớm sửa lại căn nhà, ổn định cuộc sống. Tại địa bàn thành phố Quảng Ngãi, Vietlott đã tài trợ xây sửa cho 15 căn nhà, trong đó xã Nghĩa Dũng là 5 hộ. Tất cả đều là những hộ nghèo, nhà bị tốc mái, hư hỏng vì bão số 9.

“Ước tính toàn xã Nghĩa Dũng đã thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng trong cơn bão số 9. Đây là con số vô cùng lớn đối với xã khi có nhiều nhà bị sập, tốc mái, người dân không còn nơi cư trú. Khi được Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) hỗ trợ tiền gia cố lại nhà cho 5 hộ nghèo và cận nghèo, chúng tôi hết sức vui mừng.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, kịp thời nhằm giúp đỡ người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống” - ông Bùi Nhật Minh (Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng) chia sẻ.

“Việc mất đi căn nhà sẽ khiến đời sống sinh hoạt của người dân sau bão gặp nhiều khó khăn. Đây là khoảng thời gian mà họ đang rất cần sự san sẻ, giúp đỡ của tất cả chúng ta. Biết được điều đó, trước tình hình bão số 12 vừa qua, bão số 13 tiếp tục vào gây tình trạng mưa tại các tỉnh miền Trung, Vietlott vẫn tìm cách đến với người dân.

Ở đâu người dân cần, Vietlott luôn sẵn sàng để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Bởi đó là một phần trách nhiệm, nghĩa vụ mà Vietlott muốn đóng góp tới cho cộng đồng” - ông Nguyễn Duy Hiền - Giám đốc Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) nói.

Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Vietlott) và UBND xã Nghĩa Dũng trao tặng các phần quà để giúp đỡ các hộ gia đình tại xã Nghĩa Dũng có nhà bị hư hại, tốc mái trong cơn bão

“Tôi cảm ơn chính quyền đã quan tâm và kêu gọi các tổ chức, trong đó có Vietlott đã kịp thời hỗ trợ cho người dân trong lúc khó khăn nhất. Số tiền này đủ chúng tôi lợp lại căn nhà. Chỉ cần đợi ngày nắng lên, tôi sẽ cố sửa lại sớm. Vậy là bây giờ ước mơ được đưa ba má trở về căn nhà trở thành sự thật. Tôi không còn gì mừng hơn nữa” - ông Tài cười.

Minh Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/cuoc-chay-tron-khan-cap-trong-tam-bao-689932.html