Cuộc chạm trán giữa người nông dân ở ngoài đồng và con hổ hơn 200kg

Con hổ Siberia hơn 200 kg bất ngờ xuất hiện trong ngôi làng ở Trung Quốc, sau đó tấn công một người nông dân cùng một chiếc ô tô chở nhiều hành khách.

Những người dân ở ngôi làng nằm tại phía đông bắc Trung Quốc đã vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến một con hổ Siberia đi lang thang, sau đó tấn công một người phụ nữ và một chiếc xe ô tô có nhiều hành khách ngồi bên trong.

Theo Beijing News, sự việc xảy ra vào ngày 23/4. Ban đầu anh Zhang Shouzhi, một cư dân sống ở làng Linhu thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đã phát hiện thấy con hổ vào lúc 7h sáng và báo cáo sự việc tới cảnh sát.

Con hổ Siberia trưởng thành nặng hơn 200 kg bị bắt lại sau khi tấn công người trong làng. (Ảnh: Weibo)

Con hổ Siberia trưởng thành nặng hơn 200 kg bị bắt lại sau khi tấn công người trong làng. (Ảnh: Weibo)

Các quan chức trong làng đã yêu cầu người dân trở về nhà và khóa chặt cửa ra vào cũng như cửa sổ. Nhưng lời cảnh báo này đã quá muộn đối với một người phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng. Rất may, sau cuộc chạm trán với con hổ, người nông dân chỉ bị thương nhẹ và chạy thoát được.

Chưa dừng lại, con hổ tiếp tục tấn công một chiếc ô tô bằng cánh đập các vỡ cửa kính xe, nhưng may mắn không có ai ngồi trong xe bị thương.

Anh Zhang cho biết, khi anh kể chuyện cho gia đình, không ai tin lời anh. “Họ nghĩ tôi đang nói chuyện vớ vẩn”, anh Zhang nhớ lại.

Nhưng sau đó mọi người bắt đầu tập trung ở sân nhà anh Zhang để quan sát con vật to lớn. Con hổ chỉ nằm yên gần trạm phát điện suốt 1 tiếng đồ hồ mà không hề nhúc nhích. Và con hổ chỉ di chuyển khi bị chiếc xe đi ngang qua làm cho giật mình.

Phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cho Trung tâm Bảo vệ và Cứu hộ Động vật Hoang dã Xiaoxinganling. Nhưng tới 21h, một nhóm chuyên gia mới có mặt và phóng mũi tên tẩm thuốc an thần để trấn áp con hổ.

Ông Cui Yan, Giám đốc Trung tâm Xiaoxinganling, nhấn mạnh việc dùng thuốc an thần là cần thiết bởi đây là con hổ đực trưởng thành và nặng tới 200 kg nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với con người.

“Nếu như con hổ xuất hiện cách xa ngôi làng, chúng tôi có thể chỉ cần xua đuổi nó về rừng”, ông Cui nói thêm.

Sau khi lấy mẫu máu và ADN, con hổ được chuyển tới khu bảo tồn ở Mudanjiang nằm cách xa ngôi làng Linhu khoảng 250 km.

Ông Feng Limin, chuyên gia nghiên cứu hổ tại Đại học Bắc Kinh nhận định con hổ này sinh sống ở vùng núi Sikhote – Alin của Nga.

Song ông Cui cho hay, con vật to lớn đến từ Công viên Quốc gia Hổ và Báo phía đông bắc Trung Quốc nằm ở biên giới giữa 2 tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm.

Cũng theo ông Cui, trong thời gian tới, người dân sinh sống ở các ngôi làng nằm trong tỉnh Hắc Long Giang sẽ còn tiếp tục chạm trán với một số loài động vật hoang dã đi ra khỏi khu bảo tồn.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/cuoc-cham-tran-giua-nguoi-nong-dan-o-ngoai-dong-va-con-ho-hon-200kg-282685.html