Cùng trở về làng quê xứ Thanh nửa thế kỷ trước với nhà văn Lê Bá Thự

Vào lúc 8h30 ngày 12/ 9 tai Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội sẽ diễn ra lễ ra mắt tác phẩm mới 'Tôi và làng tôi' của nhà văn Lê Bá Thự.

Nhà văn Lê Bá Thự - người con xứ Thanh được độc giả biết đến là một dịch giả nổi tiếng của văn học Ba Lan với nhiều giải thưởng dịch thuật. Tuy nhiên, không dừng lại ở danh xưng dịch giả, ông còn viết văn xuôi, làm thơ. Và tác phẩm văn xuôi mới đây nhất của ông là tác phẩm “Tôi và làng tôi”. Với hơn 300 trang viết, Lê Bá Thự đã đưa người đọc ngược thời gian trở về thời điểm những năm 1950 đến 1960 của làng quê nghèo Nguyệt Lãng nhưng chứa đựng đầy ắp ký ức tuổi thơ của ông.

Buổi ra mắt sẽ có tham luận nhìn nhận, đánh giá về cuốn sách Tôi và làng tôi của các nhà văn, nhà thơ: Trần Đăng Khoa, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Quang Thiều, Bằng Việt, Nguyễn Bắc Sơn, Vũ Nho, Nguyên An, Đỗ Ngọc Yên, Bùi Việt Thắng, Vi Thùy Linh...

Tôi và làng tôi của nhà văn Lê Bá Thự sẽ được giới thiệu tại Hội Nhà văn Việt Nam ngày 12/9

Đánh giá về cuốn sách Tôi và làng tôi , nhà văn Hoàng Quốc Hải đã viết: "Điều hơi ngạc nhiên khi đọc “Tôi và làng tôi”, tác giả viết vào lúc đã 75-76 tuổi. Vậy mà vẫn giữ được nét tươi trong thời thơ trẻ. Và tác giả cho ta hiểu biết nhiều thứ về làng quê như ta đã từng biết, nhưng không thể nhớ và mô tả lại một cách sinh động như “Tôi và làng tôi”. Đến nỗi, tôi có cảm giác, nếu ai muốn nghiên cứu về văn hóa làng quê Việt Nam xưa cũ, không thể không tham khảo “Tôi và làng tôi”. Bởi trong đó nó có đủ cả dân tộc học, xã hội học, phong tục học, tín ngưỡng và cả văn hóa dân gian".

Ở một góc nhìn khác, nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho biết: "Trong văn chương Việt hiện đại, đã có những tác phẩm hay về làng quê như Làng của Kim Lân, Vụ mùa chưa gặt của Nguyễn Kiên, Đất làng của Nguyễn Thị Ngọc Tú, Gia phả của đất của Hoàng Minh Tường, Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư,... Nay bộ sưu tập (collection) lại được bổ sung thêm “Tôi và làng tôi “ của Lê Bá Thự. Tôi nghĩ, nhiều người sau khi đọc cũng nghĩ như tôi".

Cùng đánh giá cao Tôi và làng tôi, nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng: "Đọc “Tôi và làng tôi”, không hiểu sao, tôi cứ nhớ đến “Tuổi thơ im lặng” của Duy Khán, một kiệt tác của Văn học Việt Nam hiện đại. Cũng như Lê Bá Thự, Duy Khán chỉ viết những chuyện lặt vặt ở làng quê, chuyện cây mít, cối đá, con vện, cổng chùa…Mỗi mẩu chỉ phong phanh mấy trăm chữ, hoặc vài trang, nhưng gộp lại, nó là cuốn tiểu thuyết tự truyện của tác giả...".

Hà Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/cung-tro-ve-lang-que-xu-thanh-nua-the-ky-truoc-voi-nha-van-le-ba-thu-362664.html