Cùng nhau vun đắp hạnh phúc

Chia sẻ việc nhà, chăm sóc, nuôi dạy con, dành thời gian bên nhau, yêu thương, tôn trọng nhau là những cách mà nhiều gia đình gìn giữ và vun đắp cho tổ ấm.

Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Phong và chị Ngô Thị Bích Thủy thường chia sẻ việc nhà cùng nhau.

Vợ chồng anh Nguyễn Hồng Phong và chị Ngô Thị Bích Thủy thường chia sẻ việc nhà cùng nhau.

Công việc bận rộn với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Nhân cách Việt (khu phố 4, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa), nhưng anh Nguyễn Hồng Phong vẫn luôn phụ vợ quán xuyến việc nhà và nuôi dạy con. Buổi sáng, anh thường đưa con đi học, còn chị Ngô Thị Bích Thủy, vợ anh thì đi làm. Sau giờ làm việc, chị Thủy đón con, anh về nhà dọn dẹp nhà cửa. Chị Thủy cũng lo chu toàn những bữa cơm ngon cho chồng, con. Cùng nhau san sẻ việc nhà nên sau bữa tối, anh chị có thời gian rảnh để vui chơi, trò chuyện với con, thăm hỏi người thân hoặc cùng nhau đi bộ.

Vợ chồng anh Phong cũng dạy con biết chia sẻ, yêu thương mọi người bằng những hoạt động thiết thực. Các con không chỉ cùng làm việc nhà với ba mẹ mà còn tham gia các hoạt động thiện nguyện để biết yêu thương, quan tâm đến người khác.

Chia sẻ cách vun vén tình cảm vợ chồng, anh Phong cho biết, vợ chồng anh không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, va chạm và anh thường là người chủ động làm hòa. Còn chị Thủy cũng biết nhường nhịn, bỏ qua những trách móc, giận hờn để nhà cửa êm ấm. Nhiều năm qua, gia đình anh Phong được UBND phường Phước Nguyên và UBND TP. Bà Rịa tặng Giấy khen “Gia đình văn hóa”.

Gia đình chị Phạm Thị Hồng Vy và anh Phạm Văn Thái (ngụ tại số 5, Nguyễn Viết Xuân, phường 8, TP. Vũng Tàu) là gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 của LĐLĐ TP. Vũng Tàu. Chị Vy là Phó Hiệu trưởng Trường TH Trưng Vương, anh Thái là Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng của một DN xây dựng lớn nên anh chị rất bận rộn.

Tuy vậy, anh chị vẫn cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình bằng cách cùng nhau chia sẻ việc nhà, nuôi dạy con cái. 10 năm qua, gia đình chị Vy luôn giữ quy tắc dành thời gian cho nhau vào cuối tuần. “Tôi thường sắp xếp những buổi hẹn với đồng nghiệp, bạn bè vào các ngày khác để cuối tuần dành thời gian bên chồng con. Tôi tin rằng, nếu tin tưởng, tôn trọng, yêu thương nhau, dành thời gian cho nhau thì dù có bận rộn đến đâu, vợ chồng vẫn giữ được hạnh phúc gia đình”, chị Vy nói.

Tương tự, gia đình chị Lê Thị Liên (Hiệu trưởng Trường MN Hoa Phượng, phường Thắng Nhất) và anh Vũ Quang Tuấn (GV Trường TH Lê Lợi, TP. Vũng Tàu) cũng vun vén tổ ấm bằng cách chia sẻ việc nhà, yêu thương, chăm sóc con cái và người thân. Chị Liên cho biết, ngoài công việc, nuôi dạy con, lo việc nhà cửa, anh chị luôn chăm sóc ba mẹ 2 bên chu đáo. Mỗi dịp hè đến, chị Liên đều sắp xếp về quê cùng chồng ở Nam Định để các cháu được gần gũi với ông bà nội. Ngược lại, anh Tuấn cũng luôn gần gũi, chăm sóc ba mẹ vợ ở TP. Vũng Tàu nên ba mẹ vợ quý như con trai.

Chuyên gia tâm lý, TS. Lê Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và trị liệu tâm lý Châu Á - ASIA MCC (TP. Vũng Tàu) cho rằng, gánh nặng tinh thần của việc điều hành một hộ gia đình, nuôi dạy con cái và gánh vác sự nghiệp cùng lúc có thể gây ra nhiều áp lực cho các cặp vợ chồng. Vì vậy, chia sẻ cùng nhau là cách để nâng cao chỉ số hạnh phúc ở các gia đình.

Bài, ảnh: THI PHONG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/cung-nhau-vun-dap-hanh-phuc-921914/