Cùng nhau tạ thế sau 71 năm kết hôn

Trong thời đại của các mối quan hệ hiện đại và hẹn hò trực tuyến, thật khó để tìm thấy một tình yêu đích thực. Câu chuyện về 71 năm chung sống và sự ra đi cùng lúc của hai ông bà DeLaigle ở Mỹ là một câu chuyện thiêng liêng và cảm động như vậy.

Đài CNN cho hay, ông Herbert DeLaigle, 94 tuổi và bà Marilyn Frances DeLaigle, 88 vừa qua đời chỉ cách nhau 12 giờ vào hôm 12-7 sau 71 năm kết hôn.

Câu chuyện tình yêu của hai ông bà nhà DeLaigles bắt đầu từ gần 72 năm trước trong một quán cà phê nhỏ.

Bà Frances làm việc tại một quán cà phê nhỏ ở Waynesboro tên là White Way Café. Và một năm sau đó, ông đã cầu hôn bà Frances.

Sau 71 năm chung sống, họ có với nhau 6 đứa con, 16 đứa cháu, 25 đứa chắt và ba đứa chút.

Hai ông bà nhà DeLaigles năm 2018. Ảnh: CNN

Hai ông bà nhà DeLaigles năm 2018. Ảnh: CNN

Việc bà DeLaigle qua đời ngay sau ông được các nhà khoa học gọi là “Hội chứng trái tim tan vỡ”.

Hội chứng trái tim tan vỡ - thực tế là một điều có thật - là khi ai đó phát hiện ra một số tin tức gây sốc, tin tức khủng khiếp; khi đó, có một lượng lớn các hormone được giải phóng gây căng thẳng được giải phóng vào máu gây ra cơn đau tim", bác sĩ Matthew Lorber, một bác sĩ tâm thần tại Bệnh viện Lenox Hill ở New York cho biết.

Đối với nhiều người, cơn đau tim này có thể lớn đến mức làm cho tim ngừng đập và sự ra đi của bà DeLaigle là một trường hợp như vậy.

Sự ra đi của hai ông bà nhà DeLaigle đã làm cho không ít người cảm động khi biết đến và tin tưởng vào sự tồn tại của một tình yêu đích thực trên đời.

KIM NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/muon-mat/cung-nhau-ta-the-sau-71-nam-ket-hon-846371.html