Cùng ngắm những chùm dâu da rừng chín đỏ ở Gia Lai
Những ngày này, dâu da rừng (dâu da đất) ở Tây Nguyên đang mùa chín rộ. Những cây dâu da sai trĩu quả, màu đỏ khiến mọi người khó dời mắt ngắm nhìn.
Những ngày này, vườn dâu da rừng (có nơi gọi là dâu da đất) của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt ở xã Cửu An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai thu hút sự chú ý của nhiều người tới thăm quan.
Chị Nguyệt cho biết, cách đây chừng 40 năm, ông bà của chị lấy giống cây này từ trong rừng về vườn nhà trồng.
Mùa khô chỉ cần dọn sạch rêu trên thân thì quả sẽ mọc rất nhiều.
Giá bán tại vườn là 20 nghìn/ 1 kg. Có nơi bán tới 40 nghìn đồng/1kg.