Cùng lúc mắc 2 bệnh, người phụ nữ bất hạnh đau đớn trong bệnh tật vì nghèo

Đang khỏe mạnh bình thường, chị Vân đau đớn biết mình mắc 2 căn bệnh chỉ cách nhau có vài tháng. Hiện giờ chi phí điều trị ngoài bảo hiểm của chị quá nhiều khiến gia đình rơi vào cảnh cùng cực.

Nhắc tới bệnh tình của con gái, bà Bùi Thị Đông ở xóm 17, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình không giấu được nỗi lo lắng. Bà kể, từ đầu năm ngoái, chị Bùi Thị Vân – con gái bà đã có những biểu hiện bất thường khi thường xuyên nuốt khó, ở cổ dần nổi cục. Khi đó, gia đình đã đưa chị Vân đi khám nhưng bác sĩ bảo là bị suy giáp bình thường và cho thuốc về nhà uống.

Suốt mấy tháng trời dùng thuốc không đỡ, những cục nổi ở cổ ngày một to hơn, gia đình mới khuyên chị Vân đi khám lại. Lần này, người thân và chị đau đớn nhận được tin chị bị bệnh ung thư tuyến giáp. Điều trị bệnh đang có những tiến triển, vào tháng 7/2020, chị Vân thấy ở chân có nhiều nốt xuất huyết.

Sức khỏe ngày một giảm sút, chị Vân phải xin nghỉ làm để đi khám sức khỏe. Vào viện kiểm tra, bác sĩ nói tiểu cầu của chị quá thấp cần nhập viện luôn. Sau khi làm một loạt các xét nghiệm cần thiết ở Viện huyết học - Truyền máu T.Ư, chị Vân thêm một lần nữa đau đớn nhận kết quả mắc suy tủy xương. Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với bệnh viện.

Chị Vân cùng lúc mang 2 bệnh

Chị Vân cùng lúc mang 2 bệnh

Nằm trên giường bệnh, chị Vân vẫn còn sốt cao. Suốt một năm nay, chị gồng mình chống chọi cùng lúc với 2 căn bệnh hiểm nghèo liên tiếp ập tới. "Thời gian đầu đi viện, em nó còn được về nhà 3 – 4 ngày. Thế nhưng, từ Tết đến giờ gần như ở viện suốt, tình trạng bệnh cũng nặng hơn. Hiện tại Vân đang bị sốt" – bà Đông cho hay.

Dường như cuộc đời của chị Vân là chuỗi những bất hạnh liên tiếp. Bởi năm 2017, chị lập gia đình và nhanh chóng mang thai đôi. Vậy nhưng chỉ được hơn 5 tháng, chị đã không thể giữ được song thai của mình. Từ đó, ước muốn được làm mẹ của chị Vân vẫn chưa có được thì bệnh tật lại ập xuống. Chị Vân cũng không có được hạnh phúc như những người phụ nữ khác.

Kinh tế của vợ chồng chị Vân bình thường cũng không phải khá giả khi làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Hiện tại đối với bệnh suy tủy, các bác sĩ đã hội chẩn và đưa ra phương pháp điều trị cho chị Vân hiện tại là truyền máu, chiếu xạ và sử dụng hai loại thuốc là Revolade và Neoral. Tuy nhiên số tiền điều trị mỗi tháng lên tới 50 – 60 triệu đồng (số tiền không được bảo hiểm) là một số tiền quá lớn với gia đình chị.

Nhà neo người, hiện việc chăm sóc chị Vân gần như một mình mẹ đẻ. Nguồn thu nhập chính của gia đình giờ chỉ trông vào việc cuộn bánh đa thuê hàng tháng của bố chị Vân vào khoảng 3 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình vẫn còn mang một khoản nợ hơn 800 triệu do 2 năm trước bố mẹ chị Vân có làm trang trại chăn nuôi nhưng bị thua lỗ nặng nề. Một năm đóng biên, đẩy giá lợn xuống rất rẻ. Đến năm tiếp theo, bố mẹ chị Vân vay mượn để chăn nuôi tiếp thì bị dịch tả lợn Châu Phi phải tiêu hủy toàn bộ cộng với số tiền vay mượn dồn cho Vân điều trị suốt 8 tháng qua.

Chị Vân đang rất cần sự chung tay của bạn đọc để việc điều trị được duy trì, sớm khỏe trở lại.

Chia sẻ với chúng tôi về trường hợp của chị Vân, chị Lý Thị Hảo – Phòng Công tác Xã hội (Viện Huyết học - Truyền máu trung ương) cho biết: "Hiện bệnh nhân Vân mắc kèm 2 bệnh, phải dùng thuốc ngoài bảo hiểm tương đối đắt tiền. Bệnh nhân rất muốn điều trị để ghép tế bào gốc, gia đình cố gắng lắm nhưng kinh tế giờ phụ thuộc cả vào bố mẹ đẻ. Giờ điều trị thuốc liên tục, chi phí mỗi ngày có thể dao động hơn 1,5triệu. Bệnh nhân vừa nằm trên giường bệnh vừa lo tiền điều trị tội nghiệp lắm. Gia đình đã phải mượn nóng anh chị em ruột để điều trị".

Việc điều trị cho chị Vân suốt thời gian qua với 2 căn bệnh cùng lúc đã khiến gia đình dần rơi vào kiệt quệ. Bà Đông bảo, để lo cho con gái đã vay mượn hết những ai có thể mượn. Thời gian tới, gia đình chưa biết phải lo tiền ở đâu khi không còn chỗ vay mượn. Hơn lúc nào hết, người phụ nữ bất hạnh này cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm để việc điều trị duy trì, sớm khỏe mạnh trở lại.

Mọi sự giúp gia đình chị Vân - Mã số 657 xin gửi về:

1. Chị Bùi Thị Vân ở xóm 17, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 657

3. Ủng hộ trực tiếp qua phòng Công tác xã hội (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) ở Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ghi ủng hộ chị Vân.

4. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 657

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 657

Phương Thuận

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/cung-luc-mac-2-benh-nguoi-phu-nu-bat-hanh-dau-don-trong-benh-tat-vi-ngheo-20210517112208479.htm