Cùng hát chung với Charlie Puth: Selena Gomez tạo nên 'thiên tình sử', Jungkook (BTS) lại phải hứng… 'thiên thạch'!

Vì đâu mà hai màn trình diễn này lại có kết cục số phận khác nhau đến nhường này?

Có lẽ đến hiện tại, màn kết hợp đầy bất ngờ giữa Charlie Puth BTS vẫn khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi rất lâu rồi, ta mới có thể thấy một nghệ sĩ Hollywood đứng chung sân khấu biểu diễn cùng một nghệ sĩ Kpop. Tuy nhiên, ngay lập tức màn trình diễn đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều: một số khen ngợi vì sự kết hợp độc đáo của hai đại diện đến từ hai

Phiên bản gốc của ca khúc

We Don't Talk Anymorelà một trong những bản hit lớn của năm 2016, một trong những ca khúc khiến cho tên tuổi của anh chàng Charlie Puth trở thành một ngôi sao toàn cầu ở thời điểm ra mắt. Với giai điệu tropical house rất thịnh hành vào thời điểm trên cùng lời hát đầy ngọt ngào, lãng mạn, kể về một mối tình đã qua đầy nuối tiếc, We Don't Talk Anymore leo lên đến hạng 9 tại BXH Billboard Hot 100 và nằm trong top các MV được xem nhiều nhất mọi thời đại, Lượng view của MV tính đến thời điểm hiện tại chuẩn bị cán mốc 2 tỉ lượt xem. Đây có lẽ là một trong những ca khúc “cộp mác” Charlie Puth và mức độ nổi tiếng là không cần phải bàn cãi.

Có vẻ sự đóng góp không nhỏ đến danh tiếng của ca khúc còn nằm ở câu chuyện phía sau ca khúc! Đây là giai đoạn Selena Gomez vừa mới chia tay Justin Bieber và có một “mối quan hệ đặc biệt” với Charlie Puth, nữ ca sĩ cũng chính là một trong những người đã chắp bút viết nên bản nhạc buồn này.

Sân khấu live cùng Selena Gomez

Tại sân khấu Revival Tour của Selena Gomez đêm diễn tại Anaheim, khán giả toàn thế giới chấn động và chuyền tay nhau với tốc độ vũ bão khi Charlie Puth hoàn toàn bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, cùng hòa giọng tình tứ với Selena Gomez trong ca khúc We Don't Talk Anymore. Có thể nói, ngay trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới đã ngay lập tức vẽ nên một câu chuyện tình lãng mạn và diễm tình cho hai người trẻ. Và đáp lại tấm thịnh tình của khán giả, Charlie và Selena đã “thả thính” nhau kịch liệt trên sân khấu, âu yếm nhìn nhau như đã yêu nhau từ kiếp nào…

Màn trình diễn này của cả hai trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của năm 2018 trong làng nhạc. Lúc ấy, một anh chàng Charlie Puth vẫn đang phong độ ngời ngời, một nàng Selena buồn bã vừa ra khỏi cuộc tình cũ, quả là một cặp “trai tài, gái sắc” khiến cho dân tình hăng hái “chèo thuyền ra khơi”… Đặc biệt, chất giọng của cả hai thời điểm đó vô cùng hòa hợp, tạo nên một màn song ca ăn ý hiếm thấy của làng nhạc.

Đầi năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn, Charlie Puth đã ngầm thừa nhận giữa anh và Selena Gomez từng nảy sinh tình cảm vào năm 2016, cũng là thời điểm ra đời của ca khúc “làm mưa làm gió” ra đời. Anh chia sẻ rằng nguồn cảm hứng sáng tác nên bản hit xuất phát từ những cảm xúc thật trong trái tim dành cho cô gái này, tuy không nêu rõ tên nhưng ai cũng biết đó chính là Selena, người duy nhất gắn bó với anh lúc ấy.

Tôi sẽ không tiết lộ chuyện yêu đương. Nhưng tôi nói rằng điều duy nhất có thể làm cho bài hát kiểu như thế trở nên chân thật là việc cảm xúc thật đã nảy sinh sau hậu trường, và đó là điều đã xảy ra giữa tôi với cô ấy. Cảm xúc ấy rất nhỏ, nhưng có sức ảnh hưởng to lớn và nó đã khiến tôi rối bời”.

Tôi sẽ không tiết lộ chuyện yêu đương. Nhưng tôi nói rằng điều duy nhất có thể làm cho bài hát kiểu như thế trở nên chân thật là việc cảm xúc thật đã nảy sinh sau hậu trường, và đó là điều đã xảy ra giữa tôi với cô ấy. Cảm xúc ấy rất nhỏ, nhưng có sức ảnh hưởng to lớn và nó đã khiến tôi rối bời”.

Và Jungkook

Bẵng đi hai năm sau, Charlie Puth lại một lần nữa khiến cho dân tình dậy sóng khi đứng chung sân khấu cùng BTS để biểu diễn bản hit toàn cầu của họ: Fake Love. Đặc biệt hơn là màn song ca giữa Charlie Puth với Jungkook, một màn “song ca đã được chờ đợi từ lâu”.

Nguyên cớ của sự việc này cũng không phải ai cũng biết. Cách đây không lâu, cộng đồng BTS vừa được một phen “sướng rơn” khi bản cover We Don’t Talk Anymore của Jungkook được “chính chủ” Charlie Puth bấm like và chia sẻ lại kèm lời khen “Tôi thích nó, Jungkook”. Tưởng rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì mới đây, nam ca sĩ lại một lần nữa thể hiện tình cảm với BTS mà chẳng cần có lý do gì cả. Một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Puth bâng quơ đăng trên trang cá nhân: “Tôi thực sự thích âm nhạc của BTS”.

Trước “tấm chân tình” từ phía Puth, boygroup nhà Big Hit cũng nhanh chóng đáp lại: “Chúng tôi thực sự thích âm nhạc của Charlie Puth”. Fan lúc ấy đã “nháo nhào” và tự hỏi: “Chúng ta có nên mơ tưởng về 1 màn kết hợp giữa Charlie và BTS từ bây giờ không?”. Và hôm nay, họ đã chính thức có câu trả lời.

Tuy nhiên, trái với sự chờ đợi từ rất lâu, dù là sân khấu được chờ đợi nhất lễ trao giải nhưng hai đại diện đến từ Kpop và USUK lại gây thất vọng nặng nề bởi phần trình diễn chênh phô và thậm chí run rẩy khi xử lý các nốt cao. Màn live được cho là “kinh khủng nhất sân khấu MGA 2018” khiến cho em út của BTS và Charlie Puth nhận lại sự chỉ trích và chê cười của công chúng.

Trước tình hình đó, mới đây một producer của BigHit đã lên tiếng làm rõ nguyên nhân dẫn đến thất bại của màn kết hợp này. Đăng tải trên trang cá nhân, producer DOCSKIM cho biết ekip đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn nhưng chính sự cố âm thanh bị điều khiển sai khiến cả BTS lẫn Charlie Puth phải ứng biến dẫn đến phần trình diễn bị mắc lỗi. Ông còn tỏ ra khen ngợi sự thông minh cũng như phản ứng nhanh nhạy của BTS lẫn Charlie Puth trên sân khấu thời điểm diễn sự cố.

Một bài hát nhưng hai số phận…

Có vẻ như We Don't Talk Anymore sinh ra là để dành riêng cho Charlie Puth và Selena Gomez, là chứng nhân cho mối tình đẹp đẽ nhưng “đoản mệnh” của họ - thế nên như một “lời nguyền”, khi Puth hát ca khúc này với người khác (lại là một nam nhân nữa chứ!) sự “trừng phạt” sẽ bị giáng xuống! Thế nên, dù như thế nào, hãy luôn ủng hộ các nghệ sĩ của chúng ta, bạn nhé!

Ngọc Nghiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/cung-hat-chung-voi-charlie-puth-selena-gomez-tao-nen-thien-tinh-su-jungkook-btx-lai-phai-hung-thien-thach-4018941.html