Cùng em thắp sáng ước mơ đến trường

Có nhiều ước mơ tươi đẹp, dự định cho tương lai tươi sáng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà nhiều em nhỏ trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong (tỉnh Đắc Nông) phải bỏ dở việc đèn sách. Đồng hành với các em học sinh nghèo hiếu học, mới đây Trung đoàn 994 (Bộ CHQS tỉnh Đắc Nông) đã triển khai Chương trình 'Thắp sáng ước mơ' nhằm giúp các em tiếp tục được đến trường.

Trung tá Y Thành B'Krông, Chính ủy Trung đoàn 994 cho biết: “Xã Quảng Sơn có 70% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn xã còn nhiều gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, không có đất sản xuất, nghề nghiệp không ổn định, con em không có điều kiện đến trường. Thấu hiểu những hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 có nhiều việc làm thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp các mảnh đời bất hạnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Trong Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, đơn vị đã trao 7 chiếc xe đạp tặng học sinh và nhận đỡ đầu hai em học sinh Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu”.

 Đại diện Trung đoàn 994 trao xe đạp tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu.

Đại diện Trung đoàn 994 trao xe đạp tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu.

Hân hoan khi nhận được chiếc xe đạp mới, em Nông Văn An, học sinh lớp 7A, Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu cho biết: “Từ giờ, con không phải đi bộ đến trường nữa rồi. Con cảm ơn các chú bộ đội đã tặng xe đạp, bây giờ quãng đường từ nhà đến trường sẽ nhanh hơn. Con xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi để không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ, thầy cô giáo và các chú bộ đội".

Chồng mất sớm, mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng hằng ngày chị Hoàng Thị Séng vẫn phải bươn chải làm thuê để lo cho 3 đứa con ăn học... Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 nhận đỡ đầu con gái Đàm Xuân Thu, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu, chị Séng không khỏi xúc động: “Nhà tôi nghèo lắm, lúc đầu tôi nghĩ bụng chỉ cố để cháu Thu học hết năm rồi nghỉ ở nhà phụ giúp mẹ, chứ tiền đâu mà lo hết cho cả 3 chị em đến trường. Được các chú bộ đội, cô giáo đến nhà động viên, hỗ trợ kinh phí để Thu tiếp tục theo học, cháu nó mừng lắm. Mẹ con tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều”.

Trao đổi với chúng tôi, cô Phạm Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu chia sẻ: “Những năm qua, mỗi khi bước vào năm học mới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 thường xuyên giúp cô trò chúng tôi sửa sang lại bàn ghế, đồ dùng học tập, dọn vệ sinh trường, trồng cây xanh... Với cán bộ, nhân viên, học sinh nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994 như những người thân trong gia đình, việc gì cần hỗ trợ, các chú bộ đội đều có mặt. Chương trình “Thắp sáng ước mơ” không chỉ giúp gia đình các em học sinh giảm bớt khó khăn, an tâm cho con em được tiếp tục đến trường, mà còn tạo ra không khí học tập sôi nổi trong toàn trường; khơi dây ở học sinh lòng yêu thương con người; nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên trong học tập”.

Bài và ảnh: LÊ TÂY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cung-em-thap-sang-uoc-mo-den-truong-695754