Cung đàn mùa xuân

Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một mùa xuân mới lại lan tỏa khắp dải đất hình chữ S, trong đó có trái tim của Tổ quốc Việt Nam - Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối, Việt Nam đã nhanh chóng đổi mới toàn diện để vững vàng bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với nhãn quan nhìn xa trông rộng của lãnh đạo đất nước, từ ngày 1-8-2008, Thủ đô Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính, trở thành một đô thị rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây của Đồng bằng sông Hồng; hội tụ đủ hồ lớn, sông dài, núi cao cùng các đô thị vệ tinh đang dần định hình... Với gần 10 triệu dân, kinh tế liên tục tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu thay đổi theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 để trở thành một trong những đô thị thông minh đầu tiên của Việt Nam; diện mạo Hà Nội hôm nay thay đổi từng tháng, từng ngày...

Trên con đường hội nhập, cùng với phát triển kinh tế, Thủ đô Hà Nội đã kiên trì thực hiện chiến lược phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; coi văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh mềm, trung tâm trong chính sách phát triển bền vững. Tiêu biểu, Hà Nội là địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành việc tổng kiểm kê, đánh giá, phân loại di tích và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm 1.793 di sản với đa dạng loại hình từ lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian… đến tập quán xã hội và tín ngưỡng. Hà Nội cũng tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh văn hóa, nhất là gắn với phát triển kinh tế du lịch, tăng tính hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.

Hà Nội cũng đã và đang đi đầu cả nước trong việc thu hút nhân tài, vật lực để xây dựng Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ “trường đại học đầu tiên” ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu trưng cho nền giáo dục của đất Việt, nơi đào tạo những bậc hiền tài trở thành rường cột của quốc gia, Hà Nội nay đã là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn nhất của nước nhà, đang hướng ra tầm khu vực. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Hà Nội đã có những bước đi vững chắc, toàn diện. Các nhà giáo Thủ đô đã vươn lên dẫn đầu trong các phong trào thi đua của ngành Giáo dục cả nước như cuộc vận động “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện và học sinh tích cực”…; triển khai dạy bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” cho học sinh Thủ đô.

Đón Xuân này, Thủ đô Hà Nội vui mừng và tự hào vì đã đóng góp tích cực vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội đã bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa có đức, vừa có tài với sự nhất trí rất cao. Đó là tiền đề vững chắc để thực hiện thành công di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng hùng cường của dân tộc. Chúng ta sẽ đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong thời đại hội nhập, phát triển và toàn cầu; theo hướng công nghiệp và hiện đại hóa, từng bước tiến kịp cùng thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, mở ra một bước phát triển vững chắc và ổn định cho Việt Nam, đúng theo khát vọng của cả dân tộc. Chúng ta vững tin Đảng sẽ đưa Tổ quốc ta, Thủ đô ta đến những mùa xuân tươi sáng. Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu gương mẫu đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; với sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chúng ta kỳ vọng và tin tưởng Thủ đô sẽ phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng trong cả nước, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện.

Cứ mỗi khi xuân về, chúng ta lại nhớ tới Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Tư tưởng và sự nghiệp của Người mãi mãi là di sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tới tương lai xán lạn. Chúng ta hãy thực hiện ước nguyện của Người lúc sinh thời để “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” như những vần thơ của Bác luôn vang vọng, thúc giục con tim mọi người dân đất Việt mỗi độ xuân về...

Gió xuân, hơi thở mùa xuân, lộc biếc, chồi non của tiết xuân đã tràn ngập khắp muôn nơi. Đường vui nay bước thênh thang..., tâm hồn của mỗi người dân Thủ đô đang hòa cùng cả dân tộc Việt Nam chung khát vọng xây đẹp mộng ước tương lai, để vang mãi cung đàn mùa xuân...

Thạc sĩ Võ Quốc Hiển

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991211/cung-dan-mua-xuan