Củng cố hồ sơ, khởi tố đối tượng đoạt mạng em trai người tình vì mâu thuẫn tình cảm

Sau khi đâm chết em trai người tình, Bổ nhanh chóng rời khởi hiện trường. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết, bắt được kẻ gây án.

Ngày 17/3, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can đối với Dương Công Bổ (tự Bổn, SN 1983, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Đối tượng Dương Công Bổ bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Nạn nhân được xác định là Thạch Xuân X. (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ). X. bị đối tượng Bổ đâm tử vong vào ngày 3/3 tại khu dân cư gần xã Vĩnh Trinh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng năm 2015, Bổ quen biết và có tình cảm với chị gái của nạn nhân là Thạch Thị Minh N. (SN 1989, cùng ngụ xã Vĩnh Trinh). Khi đó, chị N. làm thuê cho một quán cà phê ở tỉnh Hậu Giang. Thời gian quen nhau, chị N. dẫn Bổ về nhà giới thiệu. Thi thoảng, Bổ ở lại nhà gia đình bạn gái.

Đến giữa năm 2017, do mâu thuẫn tình cảm, Bổ và chị N. cắt đứt mối quan hệ. Ngày 28/2, Bổ điện thoại cho chị N. hẹn gặp tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) để giải quyết chuyện tình cảm.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Thanh Lâm).

Chiều 3/3, chị N. nói Bổ chờ mình ở quán cà phê để quay về nhà lấy quần áo cho việc cả hai đi TP.HCM. Sau đó, chị N. không quay lại. Bổ vào nhà người tình tìm nhưng không gặp. Trong lúc tìm kiếm, Bổ gặp X. (em trai chị N.) và người bạn mới quen của chị N.. Tại đây, cả ba xảy ra xô xát.

Bổ cầm dao Thái Lan mua sẵn ngoài chợ, đâm em trai người tình tử vong. Gây án xong, Bổ bỏ trốn đi nhiều nơi.

Đến ngày 13/3, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự phát hiện nơi Bổ lẩn trốn nên bắt khẩn cấp và di lý từ tỉnh Đồng Nai về TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Bổ từng có tiền án về tội Trộm, Cướp tài sản và đang bị Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Hung khí gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Điều đáng chú ý, thời điểm gây ra vụ án mạng, đối tượng đã trộm một chiếc xe máy của ông Nguyễn Văn T. (SN 1958, ngụ cùng địa phương) bỏ trốn. Theo người nhà ông T., lúc đó, ông T. từ nhà đi ra tiệm thuốc Tây ở gần xã Vĩnh Trinh mua thuốc cho vợ và dựng xe máy bên đường (xe có cắm sẵn khóa) thì bị Bổ lấy mất.

“Xe máy đó lúc mua gần 10 triệu đồng, từ khi mất xe, gia đình không có phương tiện đi lại nên khiến việc làm thuê của chồng tôi đình trệ. Gia đình tôi là hộ cận nghèo, tôi thì bệnh tật, nên có mỗi chiếc xe là tài sản quý, nhưng nay không còn”, vợ ông T. cho biết.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị N. cho biết, do chỉ là người tình nên chị không biết nhiều về Bổ. Chị chỉ đôi lần nghe Bổ nói quê ở tỉnh Hậu Giang và đã có vợ con.

Dù bị bệnh tai biến, nhưng hằng ngày, ông S. vẫn ngược xuôi bán vé số mưu sinh (Ảnh: Thanh Lâm).

Sau khi nạn nhân X. bị Bổ đâm tử vong, cuộc sống của già đình ông Thạch Hùng S. (SN 1963, cha của nạn nhân X.) rơi vào cảnh cùng cực. Bởi, X. được xem là trụ cột chính lo cho cha mẹ già. Nay X. không còn nên vợ chồng ông S. dù bệnh tật nhưng hàng ngày vẫn phải ngược xuôi bán vé số mưu sinh.

“Tôi bị tai biến, đi lại khó khăn, còn vợ tôi thì cũng bệnh tật triền miên. Dù vậy, vợ chồng tôi vẫn phải dậy sớm để đi bán vé số dạo sống qua ngày. Trước hoàn cảnh này, địa phương có hỗ trợ tiền trợ cấp hơn 400.000 đồng/tháng nhưng không đủ vào đâu so với cuộc sống khó khăn thực tại mà gia đình tôi đang đối diện”, ông S. thở dài nói.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/doi-tuong-doat-mang-em-trai-nguoi-tinh-vi-mau-thuan-tinh-cam-a362671.html