Cùng 'canh nắng hứng mưa' với Cảnh sát cơ động vì sự bình yên của Thủ đô

Là một nữ phóng viên trẻ cả tuổi đời, lẫn tuổi nghề, tôi có dịp theo chân lực lượng Cảnh sát cơ động (CATP Hà Nội) bảo đảm an ninh trật tự sau những trận thi đấu của Đội tuyển bóng đá nước nhà… Đêm trắng tác nghiệp ghi lại những hình ảnh người hâm mộ ăn mừng và lực lượng chức năng nỗ lực làm nhiệm vụ là kỷ niệm nhiều cảm xúc, dấu ấn không thể nào quên trong những bước đầu đời làm báo.

Những đêm trắng giúp tôi biết sẻ chia và thấu hiểu những khó khăn, vất vả trên cung đường tuần tra, chống đua xe trái phép của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội, góp phần giữ bình yên cho Thủ đô...

Người dân ăn mừng chiến thắng trong đêm mưa

Người dân ăn mừng chiến thắng trong đêm mưa

Lặng thầm trên đường phố

Đêm cuối năm trời Hà Nội mưa tầm tã, tôi trở về nhà sau một đêm tác nghiệp cùng lực lượng CSCĐ. Bộ quần áo trên người và đôi giày dưới chân đều ướt sũng, bàn tay cũng cứng lại vì tê buốt không còn cảm giác, toàn thân run rẩy, nhưng những mệt nhọc này có thấm vào đâu so với những người chiến sỹ hàng đêm thức canh cho dân ngủ, làm nhiệm vụ giữ bình yên thành phố.

Đêm đó diễn ra trận Chung kết giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Có mặt tại Trung đoàn CSCĐ từ rất sớm, tôi đã ghi nhận được tinh thần, không khí nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ. Dưới cơn mưa lạnh buốt, các chiến sỹ CSCĐ tỏa đi khắp các tuyến đường, vị trí trọng điểm để bảo đảm ANTT. Càng về khuya cơn mưa càng một lớn. Tuy nhiên, sự phấn khích vẫn khiến nhiều người hâm mộ thi nhau đổ ra các tuyến phố như Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Phố Huế, Trần Hưng Đạo… Ô tô, xe máy, cổ động viên cùng đủ thứ âm thanh kèn, trống, loa, còi… làm đường phố như tắc nghẽn. Các tổ công tác của Trung đoàn CSCĐ vừa điều tiết phân làn, vừa vỗ tay chung vui với các cổ động viên, nhưng vẫn không quên nhắc nhở những trường hợp quá khích không được có những hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng, đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.

Trước những hành động thân thiện ấy của CSCĐ, người dân dường như cũng cảm thấy ấm áp hơn. Tôi đã thấy những chàng thanh niên vừa phất lá Quốc kỳ, vừa ôm lấy vai người chiến sỹ công an rồi cả 2 cùng cười rất tươi hô vang câu cổ vũ quen thuộc trên sân cỏ “Việt Nam vô địch”. Mọi thứ xa lạ bỗng trở nên quen thuộc trong niềm vui chung của cả nước. Dầm mình trong mưa hàng giờ đồng hồ để phân làn, điều tiết giao thông, giữ trật tự cho những dòng người hâm mộ cuồn cuộn đổ về, những người lính ướt sũng quân phục nhưng vẫn kiên trì bám mặt đường. Chứng kiến những cảnh tượng ấy, một người đàn ông sống ở khu vực phố Hai Bà Trưng đã lặng lẽ pha bình trà nóng rồi mang tới tặng cho tổ công tác kèm theo những cái ôm thật chặt. Giây phút ấy, tôi biết rằng, bên cạnh lực lượng Công an Thủ đô luôn có sự dõi theo, giúp đỡ, ủng hộ của người dân...

Lực lượng Cảnh sát cơ động tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe sau đêm diễn ra trận bóng đá

Vượt qua những giới hạn để trưởng thành

Tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, liên tục phải di chuyển dưới trời mưa không phải là một việc dễ dàng. Khó khăn nhất là việc vừa phải che chắn cho máy móc khỏi ướt nhưng lại vừa phải sẵn sàng bấm máy “săn” cho được những khung hình đẹp. Khi ngồi sau xe một chiến sỹ CSCĐ đảm bảo công tác chống đua xe trái phép, tôi đã có một trải nghiệm rất khó tả. Phóng xe trên mặt đường loang loáng nước, chỉ một chút bất cẩn sẽ khiến bánh xe trơn trượt, chúng tôi có màn bám đuổi một nhóm thanh niên điều khiển xe lạng lách với tốc độ cao.

Lúc đó là khoảng 22h20, tổ công tác đang tuần tra tại khu vực phố Lý Thái Tổ thì phát hiện 8 thanh niên ngồi trên 5 xe máy có biểu hiện đua xe. Ngay lập tức, các chiến sỹ CSCĐ tăng ga, vọt lên phía trước yêu cầu dừng phương tiện. Trong lúc ấy, một tay tôi bám chặt, một tay giơ máy ảnh lên để ghi lại những hình tổ công tác làm nhiệm vụ. Trong lúc di chuyển với tốc độ cao chỉ một chút nữa chiếc máy ảnh đã văng ra ngoài. Chỉ ít phút sau đó, tại khu vực trước Nhà hát Lớn Hà Nội xuất hiện 15 xe ô tô, mô tô đi thành hàng ngang gây cản trở, ách tắc giao thông.

Ngay lập tức, lực lượng CSCĐ đã can thiệp, phân luồng, yêu cầu những phương tiện này giải tỏa để tránh ùn tắc kéo dài. Sau khi xử lý, giải tán những nhóm thanh niên “vui vẻ quá đà”, chúng tôi lại lặng lẽ tuần tra trên những tuyến đường. Trong không khí của đêm đông lạnh buốt, tôi hỏi một người lính trẻ có mệt mỏi vất vả không. Anh cười nói: “Chúng tôi quen rồi, vì bình thường anh em nào trong đơn vị cũng phải làm việc đến gần sáng. Đã là nhiệm vụ thì có vất vả đến mấy cũng phải sẵn sàng hoàn thành. Vì Thủ đô bình yên thì những việc nhỏ này có sá gì”.

Trở về nhà hoàn thành bài viết, tôi trăn trở mãi về các chiến sỹ CSCĐ, những người “canh nắng, hứng mưa” vì một Hà Nội bình yên, an toàn. Đối với một nữ phóng viên trẻ như tôi, những đêm tác nghiệp như vậy là kỷ niệm khó quên, tạo dựng hành trang, tôi luyện thêm bản lĩnh cho tôi vượt qua thử thách, những giới hạn bản thân để ngày một trưởng thành trong nghề báo.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cung-canh-nang-hung-mua-voi-canh-sat-co-dong-vi-su-binh-yen-cua-thu-do/815021.antd