Cũng cần thể hiện văn minh

Thả cá ngày ông Công, ông Táo: Người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường

(HNM) - Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chị Duyên ở phố Nguyễn Quyền, quận Hai Bà Trưng cùng con đi lễ ở chùa Quán Sứ. Thấy mấy thanh niên đang tạo dáng chụp ảnh bên chậu mai vàng và cây bưởi sai trĩu quả ở sân chùa rồi cười đùa hô hố, nên con gái chị kéo tay mẹ, nói:

- Mẹ ơi, sao các anh, chị kia lại nói cười vô duyên ở đây thế?

Nghe con nói, chị Duyên không khỏi áy náy khi thấy có người còn giơ cả tay ngăn người đi lễ qua lại để không ảnh hưởng đến khuôn hình nên chỉ còn biết thất vọng, trả lời con:

- Con nói đúng, mất trật tự nơi công cộng và làm ảnh hưởng đến người khác là không nên.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Duyên chia sẻ: Mùa lễ hội du xuân còn dài, mong sao mọi người rút kinh nghiệm, có ý thức văn minh nơi thờ tự và nơi công cộng, tránh những việc làm phản cảm như trên, không chỉ thể hiện con người có văn hóa mà còn góp phần thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội ngay từ những ngày đầu xuân năm mới này.

Bởi:

Đền chùa là chốn tôn nghiêm
Chụp ảnh, tạo dáng vô duyên thế này
Văn minh công cộng không hay
Cũng cần nhắc nhở, sửa ngay hộ giùm.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/956830/cung-can-the-hien-van-minh