Cùng bộ đội giữ vững đường biên

Về đến nhà sau một ngày làm việc cật lực, ông Lý A Nhị, 66 tuổi, ở bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa nghỉ ngơi. Ông đi một vòng quanh cột mốc đôi 67 (2) phía Việt Nam, trong khu đất ở của gia đình, kiểm tra tỉ mỉ hiện trạng, rồi lau chùi sạch sẽ cột mốc.

Thấy tôi và Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (BĐBP tỉnh Lai Châu) đến chơi, ông Lý A Nhị vui vẻ giới thiệu: “Cột mốc này nằm trong khu đất nhà mình, nhưng mấy chục năm nay, việc chăm sóc, bảo vệ cột mốc là trách nhiệm chung của mọi người dân trong bản”.

Được biết, ông Nhị từng gần 20 năm là Trưởng bản Hùng Pèn nên nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đều biết và gần gũi với ông.

 Người dân bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho (Phong Thổ, Lai Châu) nghe cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền pháp luật về biên giới.

Người dân bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho (Phong Thổ, Lai Châu) nghe cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tuyên truyền pháp luật về biên giới.

Ông Nhị phấn khởi kể cho chúng tôi nghe về cột mốc biên giới 67 (2). Theo đó, nhiều năm trở lại đây, gia đình ông trở thành điểm đến thường xuyên của tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng. Bộ đội đến vừa để nắm bắt tình hình khu vực biên giới, vị trí cột mốc, vừa vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đường biên, mốc giới; vận động bà con không vượt biên, không vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Vợ chồng chị Lý Thị Sinh, con gái ông Nhị hiện đang ở ngôi nhà này được ông Nhị giao trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cột mốc, kết hợp nắm tình hình biên giới, nhất là hiện tượng xâm canh, xâm cư, buôn lậu để kịp thời thông tin cho BĐBP.

Bản Hùng Pèng cách Cửa khẩu Ma Lù Thàng gần 5km, men theo suối Nậm Cúm; có 47 hộ dân với hơn 170 nhân khẩu. Vị trí suối chia dòng cũng là điểm ranh giới phân định giữa ta và bạn. Không chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng, tượng trưng cho biên giới đất liền mà với người dân Hùng Pèng, cột mốc 67 (2) từ lâu đã được ví như lời cam kết về tinh thần cộng đồng, gắn bó với mảnh đất nơi biên ải. Bà con luôn có ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, mốc giới, tự nguyện tuân thủ pháp luật.

Gia đình ông Lý A Nhị ở bản Hùng Pèng, xã Ma Ly Pho (Phong Thổ, Lai Châu) cùng Bộ đội Biên phòng chăm sóc cột mốc biên giới trong khuôn viên gia đình mình.

Trong câu chuyện, ông Nhị cười hiền, quay sang chúng tôi ví von: Bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh-trật tự của bản cũng giống như bảo vệ chính hàng rào của gia đình mình. Người dân bản Hùng Pèng chúng tôi nhất định cùng BĐBP bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới trên địa bàn, kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm, thông tin cho bộ đội để kịp thời ngăn chặn, giữ vững an ninh-trật tự địa bàn để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.

Bài và ảnh: HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cung-bo-doi-giu-vung-duong-bien-567595