Cúc Tịnh Y: Nữ chính liên tục bị bỏ rơi trong ngày kết hôn

Cúc Tịnh Y tuy đảm nhận vai nữ chính trong cả 'Vân Tịch truyện' và 'Tiên sinh bơi lội', thế nhưng số phận hai vai diễn này biến Cúc Tịnh Y thành nữ chính lận đận trong hôn nhân khi cứ hễ kết hôn là chú rể liền biến mất ngay trong hôn lễ.

Trong Vân Tịch truyện (芸汐传), Cúc Tịnh Y vào vai nữ chính Hàn Vân Tịch được Hoàng Đế ban hôn cho Tần Vương Long Phi Dạ (Trương Triết Hạn) nhằm làm nội gián giám sát Tần Vương Phủ cho Hoàng Thái Hậu. Thế nhưng, không phải cứ được Hoàng Đế ban hôn thì hôn lễ sẽ diễn ra suôn sẻ như bao bộ phim cổ trang khác. Ngày đại hôn, Hàn Vân Tịch được trang điểm xinh đẹp, diện lên mình bộ hỉ phục màu đỏ vô cùng lộng lẫy ngồi kiệu hoa đưa đến Tần Vương Phủ. Tuy nhiên, cổng Vương Phủ không người nghênh đón, mẫu phi của Tần Vương lấy lí do “giờ lành đã qua nên không đón dâu hôm nay” để đuổi Vân Tịch về.

Nhan sắc kiều diễm của Hàn Vân Tịch trong ngày đại hôn.

Thật ra ngày đại hôn Tần Vương không rõ tung tích , cả Vương Phủ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Mẫu Phi của Tần Vương vì lo sợ lời đồn đại bên ngoài cho rằng Tần Vương cố ý kháng chỉ mà “biến mất” trong hôn lễ nên mới tìm cách đối phó với nàng dâu tương lai. Điều bất ngờ chính là Vân Tịch đã không cam chịu ra về mà một mực “đạp cửa” bước vào Vương Phủ, ép Mẫu Phi chấp nhận hôn lễ của hai người, thậm trí còn phải sắp sếp nha hoàn đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Chờ đợi cả ngày đến đêm cuối cùng tân lang cũng xuất hiện với vết thương đầy mình do bị thích khách truy đuổi. Đương nhiên, Vân Tịch đã không hề có một hôn lễ bái đường thành thân đúng nghĩa.

Tân lang trở về trong đêm, tuyệt nhiên không kịp bái đường thành thân với Vân Tịch.

Lịch sử lặp lại với Cúc Tịnh Y một lần nữa trong Tiên sinh bơi lội (游泳先生). Trong phim, Cúc Tịnh Y vào vai nữ chính Tống Trà Trà - một tiểu thư có gia cảnh sa sút được hứa gả cho nam phụ là đại thiếu gia Lam Thiên (Nghiêm Vũ Hào). Nếu hai người thật sự kết hôn thì cha của Lam Thiên sẽ là người phải trả hết mọi khoản nợ cho gia đình Trà Trà, chính vì vậy mà ông luôn tìm cách chia rẽ tình cảm của Lam Thiên và Trà Trà. Cuối cùng ông cũng có cơ hội ép Lam Thiên rời bỏ vị hôn thê của mình vì một giao ước bí mật giữa hai cha con. Đồng thời, cũng tạo ra một “hôn lễ giả” đón Trà Trà đến lễ đường. Trà Trà diện y phục cưới màu trắng tinh khôi đợi Lam Thiên đến, thế nhưng chú dể đã không hề đến lễ đường. Bỏ mặc Trà Trà một mình tủi thân đợi chờ.

Tống Trà Trà một mình tại hôn lễ

Tống Trà Trà xinh đẹp trong ngày cưới không có chú rể.

Alice Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/cuc-tinh-y-nu-chinh-lien-tuc-bi-bo-roi-trong-ngay-ket-hon-3647238.html