Cúc họa mi theo gió chớm đông về trên phố phường Thủ đô

Những ngày gần đây, những gánh xe chở đầy cúc họa mi trên phố tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng dưới cái nắng ấm áp, nhẹ nhàng chớm đông.

Đến hẹn lại lên, cứ đến tháng 11, cúc họa mi lại khiến người dân Hà thành xao xuyến, gọi tên, săn đón ở khắp mọi nơi. Dưới cái nắng ấm áp, dịu dàng của mùa đông, loài hoa này nở rộ, khoe sắc trắng tinh khôi, mộc mạc, trên gánh xe tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, mang lại cảm giác bình yên cho phố phường nhộn nhịp, tất bật.

Lướt dọc các con phố lớn như Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Thanh Niên, Nguyễn Đình Thi... những gánh hàng dong với chiếc thúng đựng đầy cúc họa mi nườm nượp xuất hiện. Người mua cũng nhanh chóng mang chúng về nhà, loài hoa sớm nở chóng tàn này nhưng chưa bao giờ kém thu hút bởi sắc trắng thuần khiết, tinh khôi.

Những ngày tháng 11 chớm đông này, không khó bắt gặp những gánh xe cũ kỹ chở đẩy cúc họa mi trên phố phường Thủ đô.

Những ngày tháng 11 chớm đông này, không khó bắt gặp những gánh xe cũ kỹ chở đẩy cúc họa mi trên phố phường Thủ đô.

Cúc họa mi xuất hiện nhiều trên đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Thụy Khuê, Nguyễn Đình Thi...

Nhiều người cho biết, ngắm nhìn những bông cúc họa mi khiến họ cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.

"Tôi không thích chụp ảnh nhưng tôi thích loài hoa này, năm nào tôi cũng mua vài bó để cắm ở nhà và bàn làm việc trên cơ quan. Ngắm loài hoa này rất thích", chị Ngân (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ với áo dài trắng lang thang chụp ảnh bên cạnh gánh hàng cúc họa mi.

Cúc họa mi được bán trung bình 30-50 nghìn đồng/bó nhỏ, 100-150 đồng/bó to.

Để có thể giữ hoa luôn tươi cả ngày, thương lái luôn phải tưới nước.

Dưới nắng đông ấm áp, cúc họa mi càng thêm quyến rũ và thu hút.

Nhiều người yêu cúc họa mi bởi màu trắng tinh khiết của loài hoa này.

Loài hoa không mang vẻ đẹp rực rỡ, kiêu sa nhưng lại rất quyến rủ bởi nét tinh khiết riêng.

Mùa cúc họa mi đến và đi cũng rất nhanh, chỉ vỏn vẹn khoảng 3 tuần.

Vì vậy, đây là dịp mọi người đổ xô đến các nhà vườn, cánh đồng hoa ở Nhật Tân, Long Biên... để khoe sắc bên cạnh loài hoa trắng tinh khôi này trong những ngày đầu mùa lạnh. Giá vé vào dao động từ 30-70 nghìn đồng/lượt.

Hình ảnh thiếu nữ xúng xính, thướt tha bên vườn hoa cúc họa mi đã trở nên quen thuộc mỗi khi gió đông về.

Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/cuc-hoa-mi-theo-gio-chom-dong-ve-tren-pho-phuong-thu-do-1747420.tpo