Cúc họa mi gọi thương nhớ

Giờ, chơi cúc họa mi đã thành 'mốt'. Mùa hoa nở rộ gợi bao nhớ thương, báo hiệu đông đang về.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ thường mọc hoang, cánh hoa trắng ngần, hương thơm ngai ngái, chỉ nở một mùa duy nhất trong năm. Điều làm nên sự thi vị đặc biệt của cúc họa mi là mỗi mùa hoa chỉ kéo dài có 2-3 tuần là hết.

Mỗi khi cúc họa mi bung nở thì cũng có nghĩa là mùa đông đã chính thức bắt đầu và những trận gió mùa lạnh buốt, sẽ chẳng mấy chốc choán ngợp cả đất trời.

Có vẻ vì lý do nhanh tàn nên nhiều người dân Thủ đô đã tranh thủ mọi lúc để đi chụp ảnh cùng cúc họa mi. Ngay những ngày giữa tuần, các vườn hoa cho thuê chụp ảnh ở Nhật Tân cũng đều tấp nập kẻ ra, người vào. Khách đến đây ai nấy đều mê mẩn trước vẻ đẹp tinh khiết của những đóa cúc họa mi dịu dàng, xinh xắn.

Một số hình ảnh về loài hoa cúc họa mi:

Tháng 11 cúc họa mi nở cũng là thời điểm báo hiệu một mùa đông nữa lại về. (Photo: Trần Lâm)

Tháng 11 cúc họa mi nở cũng là thời điểm báo hiệu một mùa đông nữa lại về. (Photo: Trần Lâm)

Những cánh hoa mỏng manh tinh khiết, e ấp một vẻ đẹp dịu dàng như tô điểm thêm nét thi vị của mùa đông. (Photo: Ngọc Thắng)

Người yêu hoa lại có dịp chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm cùng loài hoa đặc biệt trong năm này. (Photo: Hoàng Thuyên)

Mùa cúc họa mi nở chỉ kéo dài trong khoảng 2-3 tuần rồi kết thúc, sự chóng tàn của cúc họa mi như nhắc nhở sự ngắn ngủi của vạn vật, đời người. (Photo: Ngọc Thắng)

Tranh thủ những ngày cúc họa mi nở rộ, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu giữ những bức ảnh đẹp của thanh xuân tuổi trẻ. (Photo: Hoàng Thuyên)

Với giá vé vào vườn chỉ khoảng 30 nghìn, nhiều bạn trẻ đã có những bức ảnh vô cùng duyên dáng bên những đóa cúc họa mi (Photo: Trần Lâm)

Cúc họa mi chuẩn bị lên xe xuống phố. (Photo: Trần Lâm)

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cuc-hoa-mi-goi-thuong-nho-107454.html