Cúc họa mi đến mùa tàn, dân tình vẫn 'cố đấm ăn xôi' đua nhau đi chụp

Những ngày giữa tháng 12, vườn hoa cúc họa mi được 'săn lùng' nhất Thủ đô đã dần phai sắc, nhưng những bước chân người yêu hoa vẫn đổ đến đây chụp ảnh, check-in.

Dòng người nườm nượp kéo về vườn cúc họa mi cuối mùa ở bãi đá sông Hồng

Loài hoa làm người ta dễ say lòng này mang vẻ đẹp bình dị, tinh khôi và trong trẻo, chẳng rực rỡ nhưng vẫn mang nét cuốn hút riêng. Người ta ví cúc họa mi tựa như vẻ đẹp của những thiếu nữ Hà thành dịu dàng, e ấp.

Thời điểm giữa tháng 12, cánh hoa chuyển sang màu vàng rồi úa dần. Thế nhưng, nhiều người yêu hoa vẫn cố tìm đến các khu vườn hoa cúc họa mi ở Hà Nội để lưu lại những hình ảnh đẹp.

Trong những hình ảnh mới nhất được chụp tại bãi đá sông Hồng (Hà Nội), những dòng người từ nhiều nơi vẫn nhộn nhịp đổ về, có những người từ phương xa, từ các tỉnh thành khác đến. Dù tiếc nuối vì hoa đã tàn, nhưng họ không quên check-in giữa khu vườn hoa mà mình khao khát được đặt chân đến từ lâu.

Nhiều người nhận xét rằng, dù hoa đã tàn nhưng những cánh hoa vẫn mang vẻ đẹp khiến người ta 'say lòng'.

Mùa cúc họa mi hẹn du khách vào năm sau nhé!

Nếu những ai lỡ một mùa cúc hoa mi đẹp ngẩn ngơ, các bạn hãy đợi thêm 1 năm nữa khi mùa gió heo may về để 'phục thù' nhé:

(Ảnh: Nguyễn Mạnh Hùng)

Phương Hà Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/cuc-hoa-mi-den-mua-tan-dan-tinh-van-co-dam-an-xoi-dua-nhau-di-chup.html