Cúc họa mi chở gió đông về trên phố phường Hà Nội

Hà Nội những ngày này, những cơn gió đông đã bắt đầu thổi nhè nhẹ. Những bông cúc họa mi trắng nhỏ xíu, rung rinh trong gió vừa xuất hiện, báo hiệu một mùa đông mới đang về trên từng con phố thủ đô.

Đến hẹn lại lên, nhiều con đường Hà Nội cuối tháng 11 lại xuất hiện hình ảnh những chiếc xe chở cúc họa mi trắng tinh khôi.

Đến hẹn lại lên, nhiều con đường Hà Nội cuối tháng 11 lại xuất hiện hình ảnh những chiếc xe chở cúc họa mi trắng tinh khôi.

Những ngày này, ta có thể bắt gặp gánh cúc họa mi ở bất kỳ con phố nào giữa lòng Hà Nội. Cúc họa mi xuất hiện cùng lúc với những cơn gió đông đang thổi nhè nhẹ nên tự lúc nào, loài hoa này đã được mọi người ưu ái đặt cho cái tên hoa báo đông.

Cúc họa mi nở rộ lúc trời bắt đầu se lạnh. Tuy nhiên, không chỉ bởi thế mà cúc họa mi là loài hoa của tháng 11, mà còn bởi vẻ đẹp dịu dàng cùng ý nghĩa đằng sau của nó: Tình yêu thầm lặng mà chung thủy.

Chỉ nở một mùa duy nhất trong năm nên vào tháng 11, người dân thủ đô thường dành ra chút thời gian để đến những vườn hoa cúc họa mi chụp ảnh, thưởng thức hương thơm thoang thoảng, ngắm nhìn vẻ đẹp tinh khôi.

Cúc họa mi có tuổi đời rất ngắn và chỉ nở bung trong 3 tuần, đặc biệt là vào cuối tháng 11 đầu tháng 12. Đây cũng chính là thời gian mà cúc họa mi xuất hiện nhiều nhất từ vườn cho tới từng ngõ ngách phố phường Hà Nội.

Điều đặc biệt của cúc họa mi chính là đơn giản lúc cần đơn giản và rạng ngời quý phái đúng không gian. Dù được đặt ở bất cứ đâu thì cúc họa mi vẫn toát lên một vẻ quyến rũ với sức hút lạ thường

Chính từ vẻ đẹp giản dị của mình, từ nhiều năm nay, cúc họa mi đã là loài hoa nhận được sự yêu quý và mong ngóng của nhiều người mỗi độ chớm đông.

Ở Hà Nội, cúc họa mi được trồng nhiều nhất trong các vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu. Những người làm vườn thường thức dậy từ sớm để lựa hoa đẹp và kịp đem ra chợ bán.

Loài hoa bình dị có nhụy vàng xanh được bao phủ bởi lớp cánh trắng muốt phía ngoài khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải nao lòng.

Những bông họa mi cánh trắng nhẹ nhàng dạo bước trên đường phố Hà Nội tựa như chở cả từng cơn gió đông về với đất Kinh Kỳ.

Những chiếc xe hàng rong trở đầy hoa cúc họa mi tỏa sắc hương có mặt len lỏi trên các con phố nhỏ ở Hà Nội như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Kim Mã hay Thụy Khuê, Thanh Niên…

Đã thành thông lệ, cứ mỗi khi nhìn thấy từng xe cúc họa mi là người ta cũng biết một mùa đông nữa lại về.

Ngắm nhìn loài hoa len lỏi qua góc phố đông đúc của thủ đô, lòng người như mềm mại hơn, tạm quên đi những gánh nặng xô bồ của cuộc sống.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cuc-hoa-mi-cho-gio-dong-ve-tren-pho-phuong-ha-noi-171748.html