Cực độc hài cốt chiến binh ngồi trên xe ngựa 2.200 tuổi

Các nhà khảo cổ khai quật được một bộ hài cốt chiến binh thời Đồ Sắt được đặt trong xe ở Anh. Người này được chôn cùng hai con ngựa kéo với tư thế như sắp lao ra khỏi ngôi mộ 2.200 tuổi.

Một nhóm các chuyên gia do Paula Ware thuộc công ty khảo cổ Map Archaeological Practice dẫn đầu phát hiện ra ngôi mộ 2.200 tuổi chứa hài cốt chiến binh người Celtic ở Pocklington, Anh.

Sau khi thực hiện một loạt phân tích, kiểm tra, các chuyên gia kết luận hài cốt chiến binh được tìm thấy thuộc về một người đàn ông qua đời khi khoảng 40 tuổi. Thời điểm tử vong của chiến binh này là vào khoảng năm 320-174 trước Công nguyên.

Hài cốt của nam chiến binh được người xưa đặt vào trong chiếc xe với đôi ngựa kéo phía trước, tư thế giống như sắp phi nước đại ra khỏi mộ.

Nhóm nghiên cứu tin rằng nhiều khả năng gia đình và những người xung quanh tin rằng chiếc xe sẽ giúp chiến binh đến thế giới bên kia hoặc sẽ hữu dụng khi anh ta ở đó.

Bên cạnh hài cốt chiến binh, các nhà khảo cổ còn tìm thấy vũ khí, xe ngựa và 2 con ngựa.

Đặc biệt, một tấm khiên dài 76 cm đặt cạnh hài cốt chiến binh khiến các chuyên gia vô cùng chú ý.

Chiếc khiên được trang trí với một loạt hình vẽ khá phức tạp. Tiến sĩ Melanie Giles tại Đại học Manchester miêu tả cổ vật này là "đồ mỹ nghệ Celtic quan trọng nhất thiên niên kỷ ở Anh".

Người đứng đầu cuộc khai quật Paula Ware cũng cho biết tấm khiên là phát hiện "có 1-0-2" về thời Đồ Sắt với họa tiết chạm khắc chưa từng thấy. Phần rìa trang trí kiểu vỏ sò khác với mọi vật dụng thời Đồ Sắt ở châu Âu.

Video: Phát hiện mộ cổ có di hài còn nguyên vẹn (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Livescience, Ancient origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuc-doc-hai-cot-chien-binh-ngoi-tren-xe-ngua-2200-tuoi-1315008.html