Cửa sổ thẩm mỹ hướng về bộ đội

Thực tế phong phú của đời sống văn nghệ cùng sự cạnh tranh sôi nổi của những cách truyền tải nội dung văn nghệ, giải trí đang là câu hỏi gợi mở đối với việc chăm sóc đời sống tinh thần bộ đội qua trang báo.

Có dịp đi thực tế sáng tác ở quần đảo Trường Sa năm 2014 và một số lần đi viết tại các đơn vị bộ đội đặc công, pháo binh, không quân, hải quân, hậu cần... thấy cán bộ và anh em chiến sĩ quan tâm đọc sách báo, trong đó phổ biến có Báo Quân đội nhân dân, tôi nhận thấy tờ báo luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu của bộ đội.

Điều này có lẽ càng trở nên thôi thúc hơn nữa với tờ báo của quân đội ngày hôm nay. Để từ sự đón nhận và mong chờ của người lính, tờ báo có thêm nhiều nỗ lực, sáng tạo nhằm đáp ứng và làm sâu thêm tình cảm, nhu cầu này. Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ giữa hệ thống báo chí điện tử, giữa mạng xã hội với báo chí, giữa rất nhiều hình thức giải trí ngoài đời thực và trên các phương tiện truyền thông, truyền hình với việc giở một trang báo giấy đọc theo kiểu truyền thống hoặc theo dõi báo mạng.

Quan tâm nhiều đến mảng đề tài văn hóa, văn học, nghệ thuật, tôi nhận thấy sự khởi sắc của các trang báo văn hóa, văn nghệ trên tờ báo của bộ đội và cũng là của đông đảo bạn đọc. Các bài báo bao quát được nhiều chuyển động của đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật cả nước, không quên điểm nhấn là các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, các tác phẩm, tác giả, các sự kiện... trong quân đội, liên quan đến quân đội. Các trang sáng tác đã mời gọi được nhiều cây bút đa dạng về lứa tuổi, vùng miền, đáng chú ý khi có thêm cộng tác viên là những cây bút trẻ, mới với những sáng tác phong phú, dung dị và thắm thiết tình yêu quê hương, đất nước. Các trang thơ đầy đặn, trang trọng, giới thiệu nhiều gương mặt thơ với các chùm sáng tác chọn lọc.

Đang có nhiều thêm theo chiều hướng tích cực những bài viết phân tích, bình luận văn học, nghệ thuật của một số nhà sáng tác, nghiên cứu, trong đó có các nhà phê bình thế hệ mới. Điều này cho thấy ý thức trách nhiệm của tờ báo trong việc bám sát nhịp vận động của đời sống văn hóa, văn nghệ hôm nay và trách nhiệm phát biểu, đánh giá, chia sẻ quan điểm gắn với những vấn đề hiện tại.

Mỗi chặng đường ngắn, thậm chí mỗi năm, người làm báo vẫn thường mong trang báo của mình, của đồng nghiệp có sự khởi sắc, đổi mới hơn nữa. Tôi mong chờ sự quan tâm sâu, rộng hơn nữa của tờ báo đến các vấn đề, hiện trạng văn hóa, văn học, nghệ thuật của đất nước thông qua các chuyên đề, các loạt bài, các bài bình luận với tính chiến đấu, phản biện, góp ý, gợi mở mạnh mẽ hơn nữa với xã hội.

Cùng với đó, mong tờ báo xây dựng thêm các chuyên mục, triển khai các mảng đề tài tập trung vào giới thiệu nhiều hơn, đa dạng hơn những gương mặt người lính đang có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong quân đội và cả nước; cũng như những gương mặt văn nghệ sĩ, tác giả trong xã hội có những sáng tác hay, công trình có giá trị, hoạt động nổi bật hướng về người lính, về công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Tôi nghĩ cách làm như vậy sẽ góp phần giúp bạn đọc bộ đội thêm thông tin, gợi mở để thưởng thức các "món ăn tinh thần" hướng về người lính. Và bạn đọc rộng rãi cũng hiểu thêm, đến gần hơn với một mảng đời sống văn nghệ dành cho công chúng nói chung, cho người lính hôm nay nói riêng. Đó cũng chính là một địa hạt với nhiều nét đặc thù cần được xã hội biết, hiểu và chia sẻ.

Nhà thơ NGUYỄN QUANG HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/cua-so-tham-my-huong-ve-bo-doi-641259