Cua-rơ Việt Nam mất áo vàng vì chạy nước rút kém đối thủ

Cua-rơ Nguyễn Đắc Thời của đội Hà Nội để tuột mất áo vàng chung cuộc về tay David Van Eerd vì 1 chặng đua nước rút kém hơn.

Nguyễn Đắc Thời - người giữ áo vàng trong 2 chặng 5 và 6 đã không thể tiếp tục có lợi thế từ chặng đấu tới khi anh để thua ông vua nước rút David Van Eerd chỉ bởi 1 giây cộng thêm từ đoạn nước rút tính điểm cá nhân.

Chặng đấu thứ 6 có hành trình từ Đồng Hới về Huế với quãng đường hơn 160 km. Như thường lệ, chặng đấu này có 3 đoạn đua nước rút tính điểm (sprint).

Kết quả, David Van Eerd về thứ 3 ở sprint đầu tiên để có cho mình 1 giây thưởng. Chính lợi thế này đã giúp tay đua của đội Global Cycling Team vượt lên trên Nguyễn Đắc Thời để có chiếc áo vàng chung cuộc với tổng thời gian 16 giờ 14 phút 30 giây 62.

Lê Văn Duẩn ăn mừng sau khi cán đích. Ảnh: QL.

Với tổng thời gian 16 giờ 14 phút 31 giây 41, Đắc Thời chấp nhận đứng thứ 2 cùng chiếc áo trắng chung cuộc (dành cho tay đua trẻ xuất sắc).

David Van Eerd đồng thời cũng sở hữu chiếc áo xanh dành cho cua-rơ chạy nước rút tốt nhất. Theo quy định, ở chặng 7, VĐV này sẽ mặc áo vàng và xuất phát đầu tiên của đoàn, Im Jaeyeon của đội đua Hàn Quốc được tạm thời trao chiếc áo xanh và xuất phát thứ 2.

Ở chặng 6, Lê Văn Duẩn của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP. HCM về nhất với thành tích 3 giờ 34 phút 15 giây. Theo quy định, với nhóm đông VĐV, các tay đua được xếp bằng giờ nhau. Nhóm này có cả Đắc Thời và David Van Eerd.

Ngày mai, giải đua xe đạp quốc tế VTV cúp Tôn Hoa Sen 2018 sẽ tiếp tục chặng 7 từ TP. Huế đi Đà Nẵng với độ dài 111 km. Sau đó, đoàn di chuyển vào Quảng Nam và có chặng đua vòng tròn tính điểm tại đây trước khi tiếp tục hành trình xuyên Việt.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cua-ro-viet-nam-mat-ao-vang-vi-chay-nuoc-rut-kem-doi-thu-post875208.html