'Của ông bà là của ngoài sân...'

Người xưa thường nói: 'Của làm ra là của trong nhà/ Của ông bà là của ngoài sân/ Của phù vân có chân nó chạy'. Nếu như những đồng tiền trúng số đúng là của phù vân thì bắt nó phải chạy đến những nơi đáng chạy. Từ suy nghĩ đó, anh Lê Ngọc Khôi ( trú thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành, Quảng Nam) đã làm nhiều việc ý nghĩa.

Người xưa thường nói: "Của làm ra là của trong nhà/ Của ông bà là của ngoài sân/ Của phù vân có chân nó chạy". Nếu như những đồng tiền trúng số đúng là của phù vân thì bắt nó phải chạy đến những nơi đáng chạy. Từ suy nghĩ đó, anh Lê Ngọc Khôi ( trú thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, H. Núi Thành, Quảng Nam) đã làm nhiều việc ý nghĩa.

Những thợ hồ tham gia xây dựng những mộ phần vô chủ.

Những thợ hồ tham gia xây dựng những mộ phần vô chủ.

Anh Khôi (1972) sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở vùng cát thuộc xã Tam Anh Bắc. Do kinh tế khó khăn, vừa lớn lên anh đã đi làm phụ hồ để kiếm tiền phụ giúp gia đình nuôi các em ăn học. Mặc dù công việc vất vả và cuộc sống cơ cực nhưng anh vẫn cố gắng học hỏi nâng cao tay nghề với mong muốn sớm được cầm chiếc bay làm thợ. Qua nhiều năm làm lụng, tích cóp được một số tiền, cuộc sống tạm ổn định anh quyết định xây tổ ấm cho riêng mình. Ngày hai buổi anh đi làm thợ hồ, vợ tráng mì và làm bún tươi bán cho các nhà hàng, quán ăn kiếm tiền nuôi người con trai duy nhất đang theo học năm thứ 3 tại Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng). Tuy nhiên, trong một lần đi khám bệnh phát hiện vợ anh bị ung thư tuyến giáp. Qua 4 năm điều trị ở nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh, các tài sản có giá trị lần lượt "đội nón ra đi", nợ nần chồng chất nhưng tiền mất tật mang.

Mới đây, anh chết lặng đi khi nghe người bán vé số dạo thông báo anh trúng 2 vé giải đặc biệt của Công ty xổ số Quảng Bình. Không tin vào mắt mình, anh phải nhờ người anh em bà con xác thực và làm người dẫn đường ra Đà Nẵng làm thủ tục nhận tiền thưởng. Sau khi thực hiện nghĩa vụ và các khoản chi phí anh còn nhận được hơn 3,5 tỷ đồng. Kinh tế khó khăn nhưng anh chưa sử dụng những đồng tiền này vào mục đích riêng của gia đình mà việc đầu tiên là đi thăm, tặng quà cho những bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Anh Lê Ngọc Khôi kiểm tra những mộ phần vô chủ đã xây dựng xong.

Anh Khôi cho biết, nguyện vọng ấp ủ từ lâu nhưng không có điều kiện nên sau khi nhận tiền trúng số anh đã đến thăm, tặng từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng/người. Số tiền tuy không nhiều nhưng đây là tình cảm nhằm sẻ chia với nỗi đau về tinh thần và thể xác của những người không may bị bệnh ung thư.

Ngoài việc thăm hỏi, động viên những người đang điều trị bệnh ung thư tại các bệnh viện, thời gian qua anh còn thăm hỏi, tặng quà cho bà con, xóm làng, những người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, anh đã chi kinh phí mua nguyên vật liệu và vận động anh em làm thợ hồ tại địa phương xây dựng gần 140 ngôi mộ vô chủ ở tại khu vực Gò Gai và Gò Bà Tham. Đây là những phần mộ của những người xấu số bị đau ốm và do chiến tranh gây ra, đa phần là những người từ nơi khác tản cư đến đây chôn cất từ những năm 1966-1968. Sau khi hòa bình lập lại họ trở về quê hương sinh sống, những mộ phần này không có người chăm lo hương khói, hàng năm dân làng tu bổ và cúng âm linh. Ngoài phần nhân dân và anh em thợ hồ đóng góp nước uống, một số ngày công, anh Khôi đã chi mua nguyên vật liệu bình quân 650 nghìn đồng/mộ để xây dựng những phần mộ này nhằm tránh tình trạng "mồ xiêu, mả lạc".

Ông Lê Phương (trú thôn Thuận An) cho biết, anh Khôi chi tiền mua nguyên vật liệu, anh em thợ hồ chúng tôi đóng góp mỗi người một vài công để xây dựng những phần mộ vô chủ. Việc làm của anh Khôi rất ý nghĩa mang đậm tính nhân văn được chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_228080_-cua-ong-ba-la-cua-ngoai-san-.aspx