Cửa ngõ Sài Gòn kẹt xe dữ dội ngày giáp Tết, 1 giờ đi được 1km

Hàng ngàn phương tiện xếp thành hàng dài nhiều km ở cửa ngõ vào trung tâm Sài Gòn, người dân phải 'chôn chân' hàng giờ trên đường.

Sáng 23/1, hàng nghìn ô tô, xe máy “chôn chân” trên cầu Rạch Chiếc và cầu Sài Gòn hướng vào trung tâm TP.HCM.

Sáng 23/1, hàng nghìn ô tô, xe máy “chôn chân” trên cầu Rạch Chiếc và cầu Sài Gòn hướng vào trung tâm TP.HCM.

Nguyên nhân của tình trạng kẹt xe bất thường này là do lượng người đổ về trung tâm TP quá đông. Các phương tiện không nhường nhau khi qua giao lộ dẫn đến giao thông đã ùn tắc càng thêm hỗn loạn.

Người đi xe máy “rồng rắn” trên cầu Rạch Chiếc

Vừa đổ dốc cầu, người dân vừa lấy chân rà trên đường để nhích từng chút một. “Không hiểu sao kẹt xe dữ dội vậy. Mọi ngày có kẹt xe nhưng cũng ít chứ không khủng khiếp như hôm nay. Đi đoạn đường có hơn 1km mà phải mất gần 1 giờ đồng hồ”, chị Nguyễn Thị Hoàng (ngụ quận 9) bức xúc.

Để thoát khỏi “biển người”, nhiều người đi xe máy cho phương tiện chạy trên phần đường dành cho người đi bộ trên cầu Rạch Chiếc.

Trên khu vực xa lộ Hà Nội hướng vào trung tâm TP giao thông cũng ùn tắc dữ dội. Xe ô tô xếp hàng dài nhích từng chút trên đường.

Trong khi đó, khu vực cầu Sài Gòn hướng từ quận 2 về quận 1 giao thông cũng “tê liệt” trong sáng nay.

Ô tô hầu như không thể di chuyển trên đường do kẹt xe. “Tôi vừa thoát qua kẹt xe ở cầu Rạch Chiếc thì lại dính tắc đường ở cầu Sài Gòn. Sáng nay thật là khủng khiếp khi phải mất gần 2 giờ để đến công ty với quãng đường chưa tới 15km”, anh Lê Minh ngụ quận Thủ Đức cho biết.

Xe ô tô ken đặc trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Các tuyến đường xung quanh như: Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong sáng nay cũng chung “số phận” kẹt xe.

Đến hơn 9h, nhìeu người vẫn còn loay hoay trong “biển người”.

Dương Thanh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cua-ngo-sai-gon-ket-xe-du-doi-ngay-giap-tet-1-gio-di-duoc-1km-950544.html