Cứ tưởng ở công ty là an toàn nhất, nào ngờ mẹ người yêu lại giỏi giang đến mức dàn dựng được cả một vở kịch khiến tôi gánh nỗi oan ức tày đình

Sau những gì mẹ người yêu gây ra cho tôi, cứ nghĩ bà sẽ dần chấp nhận cô con dâu này nào ngờ một âm mưu đang được dàn dựng.

Biết thân phận gia đình thấp kém nên tôi luôn lẩn tránh sự quan tâm khác thường của anh giám đốc trẻ đẹp trai. Thế nhưng càng chạy trốn thì anh ấy càng tán tỉnh theo đuổi mãnh liệt.

Chúng tôi chính thức yêu nhau được 1 tháng thì mẹ anh biết được và đến công ty làm ầm lên. Đúng vào thời điểm người yêu đi công tác nước ngoài nửa tháng nên tôi thực sự bối rối không biết phải làm sao để đối mặt với mẹ người yêu.

Vốn là cô gái hiền lành nhút nhát nên khi bị mẹ anh ấy chửi mắng té tát tôi chỉ biết đứng mà nghe. Có rất nhiều người đứng xem nhưng không ai có động thái bênh vựctôi mà thậm chí họ còn a dua vào.

Anh ấy càng khát khao có được tôi. (Ảnh minh họa)

Anh ấy càng khát khao có được tôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ người yêu chỉ thẳng mặt chửi tôi là loại đũa mốc chòi mâm son, đồ con gái nhà quê nghèo rớt mùng tơi, cố sống cố chết bám lấy gấu quần con trai bà. Thấy tôi im lặng không nói gì bà còn tát tôi trước mặt mọi người để cảnh cáo, nếu cứ tiếp tục theo đuổi con trai bà thì sẽ còn chịu đau hơn nữa.

Không muốn người yêu phải lo lắng nên tôi không dám nói về việc mẹ anh đến chửi mắng mình.

Nhiều ngày sau bà thường xuyên đến công ty của con trai, bà không chửi mắng tôi nữa mà chỉ lấy ghế ngồi đối diện nhìn chằm chằm tôi như thể muốn ăn thịt vậy. Cứ nghĩ tâm địa bà cũng không xấu nhưng thật không ngờ những ngày đó bà ngồi để nghiên cứu cách để khiến chúng tôi phải chia tay.

Tôi lừa dối lăng nhăng bắt cá hai tay không xứng đáng. (Ảnh minh họa)

Sau nhiều ngày chờ đợi cuối cùng người yêu cũng đi công tác về. Hôm ấy mẹ người yêu cũng không dám xuất hiện nữa, có lẽ bà sợ con trai, tâm tư tôi được thoải mái hơn rất nhiều.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì người yêu đã đưa cho tôi một cái video, đó là hình ảnh trong thang máy. Một người nhân viên từ ngoài chạy vào ôm chặt lấy tôi ôm hôn rối rít nói là thầm yêu trộm nhớ tôi đã lâu. Tôi chết lặng khi xem video đó, phải chăng đây là một âm mưu được tính toán vô cùng chuẩn xác khiến tôi không thể phản công.

Đúng là sự việc đó xảy ra trước khi người yêu về một ngày, tôi đã cố gắng giải thích cho anh đó chỉ là người đàn ông xấu xa đáng ghét thôi. Và video này không đầy đủ bởi về sau tôi còn giằng co với anh ta khá lâu mới thoát được anh ta. Thế nhưng anh lạnh lùng nói rằng tôi lừa dối lăng nhăng bắt cá hai tay không xứng đáng với lòng tin của anh.

Có lẽ cả đời này tôi không thể tìm được người đàn ông nào lý tưởng như anh, bây giờ tôi phải làm sao để cứu vãn tình yêu của mình đây mọi người?

Theo helino.ttvn.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/cu-tuong-o-cong-ty-la-an-toan-nhat-nao-ngo-me-nguoi-yeu-lai-gioi-giang-den-muc-dan-dung-duoc-ca-mot-vo-kich-khien-toi-ganh-noi-oan-uc-tay-dinh/20190602071650175