Cứ tưởng dầu gội chảy vào làm đau tai, nhưng cô gái này bỗng nhiên không nghe thấy gì nữa

Cô gái này thấy hơi đau tai nên đi khám, nhưng bác sĩ bảo rằng không có gì đáng lo, đó chỉ là do dầu gội đầu chảy vào tai cô mà thôi. Nhưng kết quả thì kinh khủng hơn cô tưởng nhiều: Cô dần không nghe thấy gì nữa.

Cô sinh viên này bỗng nhiên bị khiếm thính không rõ lý do, sau khi các bác sĩ đều bảo cô rằng tình trạng của cô chẳng có gì đáng lo cả.

Lauryn Schutte, 21 tuổi, sinh viên khoa Tâm lý học ở Dover (Anh), đã thấy hơi đau tai suốt nhiều tháng liền. Cô đi khám nhưng nhiều bác sĩ bảo không thấy có vấn đề gì hết. Thậm chí, một bác sĩ còn bảo đó chỉ là do tai cô bị dị ứng với dầu gội đầu. Lời khuyên của họ là Lauryn hãy đổi dầu gội đi.

Thế rồi, vào một buổi sáng tháng 10/2019, Lauryn tỉnh dậy và thấy tai đau không chịu nổi. Cô phải đi cấp cứu lập tức và phát hiện ra rằng cô mất hầu hết thính lực chỉ sau một đêm.

Lauryn phải đeo máy trợ thính và vẫn không biết tai mình bị làm sao. Ảnh: Lauryn Schutte/ SWNS.

Lauryn phải đeo máy trợ thính và vẫn không biết tai mình bị làm sao. Ảnh: Lauryn Schutte/ SWNS.

Thế rồi tai trái của Lauryn hoàn toàn không nghe thấy gì, còn tai phải nghe ngày càng kém. Cô phải đeo máy trợ thính, đồng thời cố học cách đọc khẩu hình.

Mà Lauryn vẫn chưa hết xui xẻo. Khi cô vừa bắt đầu đọc được khẩu hình để hiểu được những gì mọi người nói thì đại dịch ập đến và tất cả mọi người đeo khẩu trang.

Lauryn phải đính một "dấu hiệu" trên khẩu trang để mọi người biết rằng cô bị khiếm thính. Ảnh: Lauryn Schutte/ SWNS.

Đến bây giờ, Lauryn vẫn không biết tai mình bị làm sao. Cô nói: “Việc tôi bỗng nhiên không nghe được gì khi còn trẻ thế này khiến tôi rất sốc”. Các bác sĩ cũng kê thêm thuốc cho Lauryn nhưng không ăn thua gì cả. Bởi vậy, cô đang phải cố chấp nhận tình hình, bởi hiện tại cô không khám chữa được gì thêm do đại dịch.

Hiện nay, Lauryn phải đính thêm một cái “huy hiệu” vào khẩu trang mình đeo, để người khác biết rằng cô bị khiếm thính và tạo điều kiện cho cô.

Lauryn đành chấp nhận tình hình hiện tại vì chưa thể đi khám tiếp được.

Lauryn nói: “Tôi đang cố đi tiếp với cuộc sống của mình mà không biết rằng chuyện gì đã xảy ra và tương lai sẽ ra sao khi tai tôi trở nên như thế. Tuy nhiên, tôi sẽ không để việc này ngăn cản tôi làm những gì mình yêu thích. Tôi chỉ muốn câu chuyện của mình là một lời nhắc với mọi người rằng đừng bao giờ chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, hãy cố tìm ra nguyên nhân thay vì cứ kệ để đến lúc xảy ra tình trạng như tôi”.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/cu-tuong-dau-goi-chay-vao-lam-dau-tai-nhung-co-gai-nay-bong-nhien-khong-nghe-thay-gi-nua-1757128.tpo