Cứ tưởng chỉ có ở miền núi Việt Nam học sinh mới phải chui túi nilon vượt suối nào ngờ có nơi giáo viên còn thả trôi theo dòng nước đến trường

Cứ 2 giáo viên làm thành một cặp, cầm theo một vật dụng giống như phao cứu sinh và mặc cho dòng nước chảy xiết thả trôi, cuốn sang bờ bên kia để tiếp tục di chuyển tới lớp học.

Đây là những gì đang diễn ra hàng ngày đối với giáo viên một ngôi trường ở Libacao, khu vực Aklan, Philippines. Các giáo viên ở đây cho biết, nước chảy rất mạnh dù là ngày mưa hay nắng. Ở khu vực này không hề có một cây cầu. Muốn tới trường, 2 giáo viên kết hợp thành 1 cặp, cầm theo một vật giống như phao và để mặc cho nước cuốn trôi.

Cô Raquel Florentino , một nữ giáo viên cho biết, mỗi lần băng suối, vượt sông… họ lại bị tím bầm người, ngay cả móng tay cũng gãy hết.

Clip ghi lại cảnh đến trường gian nan của thầy, cô giáo Philippines

“Tất cả những gì tôi có thể làm nhắm mắt lại ngủ để quên đi mọi chuyện vì chúng tôi vẫn phải lên lớp vào sáng hôm sau”, cô Raquel nói.

Được biết, để tới trường, các giáo viên phải vượt qua 14 con sông. Hình ảnh trong video chỉ là quãng sông thứ năm trên đường đến trường. Muốn đến đích, họ phải vượt thêm chín quãng sông khác mới có thể gặp học sinh.

Trước đó, hồi đầu tháng 9 năm nay, dân mạng Việt Nam cũng từng xôn xao vì hình ảnh học sinh chui túi nilon vượt suối dữ đến trường. Được biết, đây là một số học sinh ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, một trong những bản xa và khó khăn nhất của huyện Mường Chà, Điện Biên.

Hình ảnh học sinh băng suối bằng túi nilon khiến nhiều người xót xa.

Vương Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/cu-tuong-chi-co-o-mien-nui-viet-nam-hoc-sinh-moi-phai-chui-tui-nilon-vuot-suoi-nao-ngo-co-noi-giao-vien-con-tha-troi-theo-dong-nuoc-den-truong-3787872.html