Cú trượt dốc của cô trò giỏi

Đang học dở lớp 12, Nguyễn Thị Hiền, SN 1999, trú tại xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, Thái Bình bập vào yêu đương. Khi được bao ăn ở, được bao chơi bời, Hiền nghĩ chẳng cần học và chẳng cần làm gì cũng có thể sống một cuộc sống vương giả.

Cô đã bỏ dở học hành theo người yêu về Bắc Ninh và sống chung như vợ chồng. Để rồi, một ngày cô phải đối diện với bản án 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, khiến cho Hiền ân hận.

Bỏ dở học hành vì theo đám bạn xấu

Chúng tôi gặp phạm nhân Nguyễn Thị Hiền, SN 1999, trú tại xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, Thái Bình, khi cô đang tham gia tập văn nghệ tại phân trại số 1, trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an). Khuôn mặt dễ thương, nhiều đường nét xinh xắn, Hiền gây ấn tượng với người đối diện ngay từ lần gặp đầu tiên.

Hiền bảo rằng, mình may mắn được các thầy cô và cán bộ chọn vào đội văn nghệ của trại và đang tham gia tập luyện, để biểu diễn trong một số chương trình bề nổi của trại giam và chào mừng năm mới. “Mỗi giờ tập văn nghệ, hòa vào những khúc nhạc, những điệu nhảy, em quên đi hết những tháng ngày u buồn và tội lỗi.

Nhưng khi trở về với bốn bức tường giam, lòng em lại ngổn ngang ân hận. Nếu khi xưa, em nghe lời gia đình, nghe lời bố mẹ tu chí học hành, thì cuộc đời em đã không ngắt quãng giữa đường thế này...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền bỏ dở câu nói.

Hiền là chị cả trong gia đình có 2 chị em gái. Bố mẹ làm ruộng, nhưng cả hai chị em Hiền đều đã có thời gian tự bảo ban nhau học hành. Theo lời Hiền, đã có nhiều năm cô đạt thành tích tốt, là học sinh giỏi của lớp của trường. Thế nhưng, chỉ vì đua đòi, khi đang là nữ sinh học cấp 3 thì cô đã bị nhóm bạn xấu rủ rê đi chơi, đi hát.

Cũng theo lời Hiền, nhóm bạn rủ cô đi chơi là những anh chị ngoài xã hội, không liên quan gì đến trường cô đang học. Các anh chị dù thấy chẳng làm gì, nhưng cũng có rất nhiều tiền để đi ăn, đi chơi và đi hát. Tuần nào, nhóm bạn Hiền cũng tụ tập hát hò ít nhất 1 lần và cô được diện mời tham gia cùng nhóm.

Trong nhóm có khoảng 6-7 người và người bạn tên Linh là cô bạn nhiệt tình mời Hiền tham gia vào nhóm nhất.

Thậm chí, trong những lần đi hát đó, cô còn được nhóm bạn cho sử dụng kẹo ke để tăng thêm độ hưng phấn. “Lần đầu tiên, em thấy lạ và được rủ nên dùng thử và thấy hơi lo lắng, sợ. Nhưng sau đó vài lần thì thấy rất hưng phấn...”, Hiền kể.

Cũng theo lời phạm nhân Nguyễn Thị Hiền thì cũng trong chính những lần đi hát ấy, cô đã gặp bạn trai tên Thắng, SN 1992, quê ở Bắc Ninh. Người đàn ông này làm nghề cầm đồ và cho vay nặng lãi. Gần như những buổi chơi, người này đều có mặt và chi rất phóng khoáng cho nhóm bạn ăn chơi, chính vì vậy, Hiền đã bập vào yêu anh ta từ lúc nào cũng không hay.

Chỉ biết rằng, sau 3 tháng bị nhóm bạn rủ đi chơi, Hiền đã bỏ học và theo người yêu về quê Bắc Ninh lập nghiệp.

“Khoảng 3 tháng, anh ấy tán, em đã đổ. Em thấy sự hào nhoáng của anh ấy và bạn bè, mặc dù không làm gì vẫn có tiền tiêu, tiền ăn chơi, nên em đã bỏ học theo anh ấy về Bắc Ninh mà không nghĩ đến hậu quả sau này...”, Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Hiền bảo rằng, về Bắc Ninh, cô đã đến nhà Thắng sống và sinh hoạt như vợ chồng với người đàn ông này. Để lập nghiệp, người yêu Hiền cũng đã mở cho cô một shop quần áo thời trang. Thế nhưng, với thói ăn chơi, a dua theo nhóm bạn, thường xuyên lên sàn, bar và bỏ bê cửa hàng, vì vậy, shop quần áo mở ra được một thời gian rồi cũng sập tiệm.

Sau khi cửa hàng quần áo bị đóng cửa, Hiền xin vào làm DJ ở một quán bar tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Sở hữu những nét ưa nhìn, Hiền đã có mức thu nhập tốt ở đây. Cô bảo mỗi tháng của cô thu nhập ở quán bar này cũng lên tới 40-50 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, cũng vì làm ở đây, tiếp xúc với nhiều đối tượng ăn chơi và kẹo ke là điều không thể thiếu trong mỗi “bữa tiệc” vui chơi của Hiền và khách. Vì vậy, cô đã nhiều lần mua của các đối tượng khác cho mình và các bạn sử dụng.

Thế nhưng, người ta bảo “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma” và những thói ăn chơi, đua đòi của Hiền cũng nhanh chóng bị CQCA phát hiện và bắt giữ.

Phạm nhân Nguyễn Thị Hiền trong trại giam. Ảnh: Nguyễn Vũ

Phạm nhân Nguyễn Thị Hiền trong trại giam. Ảnh: Nguyễn Vũ

Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó...

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23g50 ngày 7-12-2019, tại tổ 33, khu Cầu Sến, phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hiền đang có hành vi cất giấu trái phép 2,782g ma túy loại Ketamin, mục đích để sử dụng thì bị tổ công tác Phương án 12 CA tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Hiền khai nhận, số ma túy trên được cô mua của một người tên Tuấn ở Bắc Ninh và đang cùng 3 người bạn khác mang số hàng trên xuống một clup ở Hạ Long chơi. Trên đường đi xuống Quảng Ninh thì bị lực lượng CA dừng xe, kiểm tra và bắt giữ.

“Lúc bị bắt, em sốc lắm. Nhiều ngày sau đó, bố mẹ lên thăm, em còn không dám ra gặp vì nghĩ bố mẹ sẽ rất giận và sẽ từ mặt đứa con hư này. Thế nhưng, cũng chính những lúc tưởng chừng như cùng cực ấy, bố mẹ em đã động viên, phân tích cái đúng cái sai và khuyên em, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, để sau này còn làm lại cuộc đời. Chính những lời động viên ấy đã là động lực để cho em nghĩ lại và bước tiếp...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền chia sẻ.

Về trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an) cải tạo, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền được phân về đội 31, phân trại số 1, đội làm về thêu. Hiền bảo rằng, công việc này ngày xưa cô chưa từng làm, nhưng khi được học nghề, thêu thành thạo, cô lại thấy công việc ấy có nhiều ý nghĩa.

Mỗi lần đưa tay lên, đi từng đường kim mũi chỉ, cô lại ngẫm nó giống như cuộc đời mình, nếu được rèn giũa cẩn thận thì bông hoa hay sản phẩm trên khung thêu sẽ đẹp, còn chểnh mảng đường kim mũi chỉ thì sản phẩm làm ra nó sẽ xấu xí.

“Vì vậy, 15 tháng tù là cái giá quá đắt cho những ngày tháng ăn chơi, không nghe lời bố mẹ và gia đình. Và đôi khi, em cũng thầm cảm ơn vì việc làm sai trái của em đã bị phát hiện, phanh phui, để em dừng lại, chứ không thì không biết cuộc đời em sẽ trượt dài như thế nào nữa...”, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền tâm sự.

Đưa tay nhấn ngang đôi mi cong, phạm nhân Nguyễn Thị Hiền bảo rằng, thời gian ở trại cải tạo của em cũng không còn nhiều nữa. Vì thế, em cũng đang sẵn sàng tâm thế để làm lại cuộc đời, giống như lời cha mẹ dạy rằng “vấp ở đâu, đứng dậy ở đó”.

“Sau khi ra trại, em sẽ về nhà ổn định tinh thần một thời gian, giúp đỡ việc nhà cho bố mẹ và sẽ đi học nghề làm đẹp, làm thẩm mỹ. Ước mơ sau này em sẽ làm và mở cho mình 1 spa nhỏ, để đứng lên làm lại cuộc đời...”, nói rồi phạm nhân Nguyễn Thị Hiền xin phép tôi và cán bộ về tập tiếp những tiết mục văn nghệ đang còn dở dang.

Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt ưa nhìn, có đường nét nhẹ nhàng, dáng đi nhanh nhẹn của Hiền, tôi và rất nhiều cán bộ ở trại giam tin, nếu quyết tâm cô sẽ làm được...

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cu-truot-doc-cua-co-tro-gioi-222274.html