Cử tri áo lính chia sẻ về lần đầu đi bầu cử

Sáng nay (23/5), lần đầu tiên cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân, những cử tri trẻ tuổi trong Quân đội đều bày tỏ niềm vui, sự háo hức và niềm tin vào những đại biểu mình gửi gắm, vào công cuộc dựng xây, phát triển đất nước.

Đoàn viên Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu tài đức

Kỷ niệm đẹp đời quân ngũ

Lần đầu tiên đi bỏ phiếu bầu cử, Trung sỹ Nguyễn Khang Đông (chiến sĩ tàu 205, Hải đội 7, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) chia sẻ đây là sự kiện đáng nhớ và là kỷ niệm đẹp trong đời quân ngũ của mình.

“Mong muốn của tôi với những đại biểu trúng cử lần này là phải bảo đảm cho người dân được ấm no, hạnh phúc. Vì chỉ có dân giàu thì nước mới có thể mạnh, trước tiên phải đặt cuộc sống của bà con lên hàng đầu. Cùng với đó là quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị Quân đội”, Đông nói.

Theo Đông, nhờ được học tập, rèn luyện trong Quân đội nên đã hiểu thêm về truyền thống của ông cha ta từ xưa đến nay là dựng nước đi đôi với giữ nước. Do đó, Đông mong muốn vấn đề quốc phòng cần được Quốc hội và HĐND các cấp cùng tham gia đưa ra các giải pháp để Quân đội ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đoàn viên Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) canh gác bảo vệ mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Đoàn viên Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) canh gác bảo vệ mục tiêu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

Trung sỹ Nguyễn Văn Thảo (chiến sĩ tàu 202, Hải đội 7, Lữ đoàn 170) cũng cho biết rất háo hức với sự kiện bầu cử.

“Trước khi tham gia bầu cử, tôi đã được đơn vị quán triệt và tuyên truyền thường xuyên các nội dung liên quan tới công tác bầu cử như Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp năm 2015, những thông tin về bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nội dung Luật bầu cử được lồng ghép vào thực hiện “Ngày pháp luật” và nội dung “Mỗi tuần học một điều luật”. Ngoài nội dung Luật Bầu cử, tôi còn có những hiểu biết về sơ yếu lý lịch và quá trình công tác của các đại biểu tham gia ứng cử lần này”, Thảo nói.

Góp sức xây nước nhà giàu mạnh

Tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, nhiều cử tri là những học viên đều hồ hởi tự tay bỏ lá phiếu đầu tiên trong đời vào hòm phiếu bầu cử.

Chia sẻ về tâm trạng của mình, học viên Nguyễn Văn Linh (Đại đội Liên kết Bách khoa, Tiểu đoàn 1) cho biết khá hồi hộp trong lần đầu tiên đi bầu cử. Bên cạnh đó, Linh còn có chút lo lắng vì cần phải tìm hiểu về các quy định bầu cử, tìm hiểu về lý lịch và chương trình hành động của các ứng viên để từ đó tìm ra người có đức, có tài, sẵn sàng lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Linh xác định bầu cử vừa là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của bản thân đối với xã hội.

“Hiện nay, ở Hà Nội vẫn còn tồn tại những vấn đề gây bức xúc cho người dân như tình trạng thực phẩm bẩn, ô nhiễm ở các khu vực công cộng, các con sông trong Thành phố. Tôi mong muốn các đại biểu nhiệm kỳ tới sẽ có những hành động thiết thực và ý nghĩa để có thể giải quyết tốt các vấn đề này”, Nguyễn Văn Linh nói.

Học viên Nguyễn Văn Linh

Với học viên Tạ Thị Kiều Lan (Lớp Thông tin, Đại đội 354, Tiểu đoàn 3), những người trúng cử sẽ là người đại diện cho nguyện vọng, ý chí của Nhân dân. Vì vậy, Lan mong muốn quá trình bầu cử diễn ra đúng nguyên tắc, đúng thủ tục, đảm bảo tính dân chủ để bầu ra được những người thực sự có đức, có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”, vừa “có tâm” vừa “có tầm”, thực sự nói lên được tiếng nói của cử tri.

Đồng thời, quan tâm đến các chính sách xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt là về giáo dục và y tế, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng chương trình giáo dục theo hướng mở, đáp ứng yêu cầu hội nhập trong thời kỳ mới và giải quyết tốt những vấn đề môi trường.

“Cùng với đó là quan tâm các chính sách cho Quân đội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho quân nhân. Quan tâm tới đời sống của bà con nông dân, có chính sách phù hợp để khắc phục tình trạng nông sản bấp bênh, được mùa mất giá. Sau khi trúng cử phải dành nhiều thời gian đi sâu, đi sát cơ sở, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của nhân dân”, Tạ Thị Kiều Lan nói.

Học viên Tạ Thị Kiều Lan

Học viên Cao Hữu Linh (Lớp Vũ khí 2, Đại đội 254, Tiểu đoàn 2) cho biết, qua nghiên cứu danh sách, tiểu sử và đặc biệt là chương trình hành động của các ứng cử viên, Linh thấy các ứng cử viên lần này vừa có đức, vừa có tài và thể hiện rõ quyết tâm hành động.

Hữu Linh mong muốn các ứng cử viên trúng cử thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, trân trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; luôn lấy lời hứa và thực hiện lời hứa là động lực để khơi dậy sức sáng tạo, động viên nhân dân hăng say lao động, sản xuất, góp sức xây dựng nước nhà giàu mạnh.

“Bên cạnh đó, tôi mong muốn các ứng cử viên trúng cử sẽ quan tâm hơn nữa, thường xuyên lắng nghe tâm tư, tình cảm của các đơn vị bộ đội đóng quân tại những nơi còn khó khăn, để kịp thời có những chính sách phù hợp nâng cao đời sống bộ đội, tạo động lực cho họ vững tâm công tác”, Cao Hữu Linh chia sẻ.

Học viên Cao Hữu Linh

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cu-tri-ao-linh-chia-se-ve-lan-dau-di-bau-cu-post1339052.tpo