Cử tạ Việt Nam để tuột 'vàng'

Chiều 2-12, thi đấu xuất sắc với tổng cử 304kg, suýt nữa vượt qua VĐV Indonesia-người giành HCV, Thạch Kim Tuấn đành chấp nhận HCB.

Irwan Eko (Indonesia) là đối thủ quá quen thuộc với các lực sĩ Việt Nam từ thế hệ Hoàng Anh Tuấn tới Thạch Kim Tuấn hiện nay. Chiều nay, suýt chút nữa Tuấn đã vượt qua được đối thủ “truyền kiếp” này.

Cách đây 10 năm, Eko nổi danh cùng thời Hoàng Anh Tuấn ở hạng 56kg nam. Cuộc đua trên đấu trường SEA Games gần như chỉ diễn ra giữa 2 VĐV này.

 Phần dự thi của lực sĩ Thạch Kim Tuấn.

Phần dự thi của lực sĩ Thạch Kim Tuấn.

Vận động viên Thạch Kim Tuấn giành Huy chương Bạc.

Đến thời Thạch Kim Tuấn thì Eko đã lên đấu hạng 62kg (năm ngoái, Liên đoàn cử tạ thế giới đã đổi hạng cân này thành 61kg; tương tự hạng 56kg đổi thành 55kg và SEA Games 30 đã áp dụng).

Trước đối thủ rất mạnh, Kim Tuấn đã bám đuổi quyết liệt và khiến Eko cũng phải rơi vào trạng thái lo lắng khi anh đẩy thành công mức 169kg.

Rất may, trong lần đẩy cuối, Eko cũng thành công ở mức tạ này và giành HCV với tổng trọng tạ 309kg, hơn Tuấn 5kg.

Trả lời báo chí tại Nhà thi đấu cử tạ Rizal Memorial sau khi nhận HCB, Thạch Kim Tuấn cho biết: Phần thi cử giật tôi hơi thiếu may mắn. Tôi để lỏng vai nên đã thất bại khi chinh phục mức tạ 140kg, còn Eko thì thành công.

“Trong thể thao, đôi khi cần một chút may mắn để thành công và hôm nay tôi đã không có điều đó", Kim Tuấn chia sẻ.

Chuyển từ hạng 56kg lên hạng 61kg, Tuấn cho biết ở hạng cân mới, việc phải đối diện với nhiều VĐV mạnh hơn là điều đương nhiên và Eko là một ví dụ. Nhưng đây cũng là động lực giúp Tuấn thêm quyết tâm tập luyện để chinh phục những đỉnh cao mới.

Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hướng tới việc giành vé dự Olympic 2020 với hy vọng có thể mang vinh quang về cho Tổ quốc tại Thế vận hội, Tuấn quyết tâm.

Tin, ảnh: THU HÀ – TRỌNG HẢI

(từ Manila, Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/cu-ta-viet-nam-de-tuot-vang-604275