Cứ rời Barca, nhiều 'ông sao' lại 'tắt điện dần'

Trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, CLB xứ Catalunya luôn là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới với hàng loạt danh hiệu và các siêu sao. Tuy nhiên, có không ít những ngôi sao quyết định "dứt áo" rời sân Nou Camp và đều gặp vấn đề.

Ronaldo de Lima
Chẳng dễ gì khi bạn được toàn thế giới công nhận là "Người ngoài hành tinh" cả. Barca chính là nơi nâng tầm Ronaldo nhưng không có nghĩa anh chỉ thi đấu tốt được ở đây. Rời sân Nou Camp, "Rô béo" khoác áo Inter Milan, Real Madrid, AC Milan,....và ở bất cứ nơi đâu anh vẫn thi đấu chói sáng. Những danh hiệu cá nhân và cả những chiếc cúp vô địch chưa bao giờ thiếu trong sự nghiệp thi đấu lẫy lừng của tiền đạo người Brazil. Ảnh: Getty.

Yaya Toure (phải)
Trong hàng chục năm qua, Yaya Toure luôn được xem là tiền vệ phòng ngự hay nhất mà bóng đá Bờ Biển Ngà từng sản sinh. Khi còn khoác áo Barca dưới thời HLV Pep Guardiola, Toure từng là một trong những nhân vật không thể thay thế ở sân Nou Camp. Tuy nhiên vào năm 2010 với sự xuất hiện của Sergio Busquets, Pep dần loại bỏ Toure để thay bằng tiền vệ này. Sau đó toure "khăn gói quả mướp" sang Man City để "làm cách mạng" cùng các ông chủ Ả Rập. Và tại sân Etihad, anh đã giúp Man City lần đầu vô địch NHA vào mùa 2011-12. Ảnh: Andy Hooper.

Cesc Fabregas
Cesc trưởng thành từ La Masia nhưng lại chọn Arsenal để nâng tầm bản thân, sau khi trở lại sân Nou Camp, dù chơi rất tốt nhưng anh một lần nữa phải ra đi do không thể cạnh tranh vị trí với bộ đôi huyền thoại là Xavi và Iniesta. Đầu quân cho Chelsea vào năm 2014 dưới thời HLV Mourinho, tiền vệ người Tây Ban Nha đã cùng The Blues lên ngôi tại NHA 2014-15. Ảnh: Getty.

Xavi Hernandez
Khỏi phải nói về tài năng của Xavi trong màu áo Barcelona. Anh chính là người nhạc trưởng của toàn thế hệ hoàng kim nhất của Barca trong 10 năm qua. Ở sân Nou Camp, anh được coi là người "bất tử" thứ 3 cùng với Messi và Iniesta. Trải qua nhiều năm đỉnh cao với quá nhiều danh hiệu, Xavi "trốn" về Dubai để "dưỡng già" trong màu áo CLB Al-Sadd. Tại CLB vùng Trung Đông này, Xavi luôn được coi như báu vật và anh đang có cuộc sống an nhàn với những khoản tiền kếch xù. Ảnh: Getty.

Luis Figo
Một trong những người bị các Cule ghét nhất. Số là Figo đã từng "làm mưa làm gió" trong màu áo Barca và trở thành một trong những tiền vệ cánh bậc nhất thế giới trong những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21. Tuy nhiên sau 4 năm gắn bó, Figo đã chuyển đến Real Madrid vào năm 2000 để rồi chính anh đã nhận được một chiếc thủ lợn do các CĐV Barca ném vào khi đang khoác áo CLB Hoàng gia. Ở Real, Figo vẫn cho thấy đẳng cấp của mình khi liên tục được đá chính trong đội hình gồm toàn các siêu sao thế giới như Zidane, Ronaldo, Roberto Carlos, Raul, McManaman,...Dưới sự dẫn dắt của "Ngài râu kẽm" Del Bosque, Figo 3 năm liền cùng CLB giành La Liga. Ảnh: REUTERS.

Michael Laudrup (trái)
Một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà Barcelona từng sở hữu, Michael Laudrup đã từng cùng đội chủ sân Nou Camp giành chức vô địch La Liga 4 lần liên tiếp trước khi chuyển đến Real và giành nốt danh hiệu này lần thứ 5 vào năm 1995. Ảnh: Getty.

Dani Alves
Trong giai đoạn hoàng kim của mình, Barcelona sở hữu một trong những hậu vệ phải hay nhất lịch sử bóng đá thế giới, đó chính là Dani Alves. Sau khi cùng Barca no nê với các danh hiệu, vào hè năm nay,Alves chuyển đến Juventus để tìm cho mình những thách thức mới như chính cái cách anh đã nói: "Ở Barca, chuyện đoạt danh hiệu đã trở thành nhàm chán". Tại CLB mới, Alves tuy đã luống tuổi nhưng vẫn lên công về thủ nhịp nhàng, cộng với tốc độ thần sầu sẵn có, anh luôn là mối nguy hại với bất cứ đối thủ nào của "Bà Đầm Già". Ảnh: Getty.

Pedro Rodriguez
Khi còn khoác áo Barca, Pedro khá xui khi anh dù cố gắng đến mấy vẫn không thể cạnh tranh được với Messi, Ibra, Villa, Eto'o, Henry,...Mặc cho đã giành cả tá danh hiệu với Barca thời hoàng kim nhưng Pedro chưa một lần được công nhận là kép chính. Rời Tây Ban Nha, anh chuyển đến đầu quân cho Chelsea vào mùa 2015-16, tuy nhiên năm ngoái lại là mùa bóng vứt đi của The Blues. Ảnh: EMPICS.

Zlatan Ibrahimovic
Ibra luôn được coi là "kẻ thứ 3 trên thế giới", anh chỉ xếp sau Ronaldo và Messi về tài năng chơi bóng của mình. Tuy nhiên quyết định đến Barca năm 2009 được cho là sai lầm nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Thụy Điển. Ở Barca anh phải đối mặt với hàng tá thế lực ngầm ngăn cản anh thể hiện cái tôi ngút trời của mình. Rời Barca để đến PSG, Ibra đã vô địch League-1 4 năm liền cùng với CLB này trước khi đến M.U vào hè 2016. Ảnh: PA.

Samuel Eto'o
"Báo đen" người Cameroon được cho là trung phong cắm xuất sắc nhất giai đoạn hoàng kim của Barcelona. Tốc độ, tính chính xác là 2 thứ mà khi Eto'o còn chơi tại sân Nou Camp, không một ai dám vỗ ngực rằng mình giỏi hơn Eto'o. Sau khi "chốt hạ" với Barca bằng cú ăn 3 mùa 2008-09, Eto'o sang Inter và cùng với CLB này ăn 3 mùa 2009-10. Sau khi đã giành đủ vinh quang, Eto'o sang Nga thi đấu cho Anzhi Makhachkala rồi Chelsea, nhưng mục đích chính của anh là kiếm tiền trong những ngày cuối của sự nghiệp. Ảnh: REUTERS.

Alexis Sanchez
Trường hợp của Sanchez giống hệt với Pedro khi anh luôn bị coi là kép phụ để làm nền cho những Messi, Neymar,...tỏa sáng. Rời sân Nou Camp để đầu quân cho Arsenal, Sanchez đã trở thành kép chính của "Pháo Thủ", tuy nhiên danh hiệu lại là thứ vẫn đang lẩn trốn tiền đạo người Chile tại CLB mới. Ảnh: Getty.

David Villa
Sau Eto'o, Barca tiếp tục có một tiền đạo khác đẳng cấp chẳng kém gì "Báo đen", đó chính là David Villa. Người ta từng nói khi Villa vung chân cứa lòng, một là thủ môn bay cho đẹp mắt, 2 là đứng yên nhìn bóng vào lưới rồi nhặt. Câu nói trên đã thể hiện được tất cả những gì tinh túy của "sát thủ" này. Rời Barca để chuyển đến Atletico Madrid, Villa đã giúp đội bóng "nhà nghèo" này vô địch La Liga 2014 sau 18 năm chờ đợi. Những ngày cuối sự nghiệp, anh sang Mỹ "dưỡng già" trong màu áo New York City. Ảnh: REUTERS.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/cu-roi-barca-nhieu-ong-sao-lai-tat-dien-dan-599694.bld