Cụ ông viết thư tuyệt mệnh báo nơi 'ra đi' trước khi treo cổ

Sau khi lừa vợ ra ngoài, cụ ông viết bức thư tuyệt mệnh: Xin lỗi mọi người, tôi ra đi ở cây xoài, cạnh nhà 5 Sáng rồi ra ngoài gốc cây sau nhà treo cổ tự tử.

Vào khoảng 8 giờ sáng 12-5, vợ cụ Nguyễn Đình B. (71 tuổi; ngụ thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đi ra ngoài về thì tá hỏa khi phát hiện cụ B. tử vong trong tư thế treo cổ tại cây xoài trong vườn nhà, bên cạnh có 1 cái thang.

Khuôn viên vườn mà cụ Nguyễn Đình Bá treo cổ tự tử

Khuôn viên vườn mà cụ Nguyễn Đình Bá treo cổ tự tử

Theo gia đình nạn nhân, sáng sớm cùng ngày, sau khi vợ mua đồ ăn sáng xong, cụ B. nhờ vợ đi ra ngoài mua thêm ít đồ. Khi trở về thì vợ cụ B. không thấy chồng mình đâu mà trên bàn nước có 1 bức thư với nội dung: "Xin lỗi mọi người, tôi ra đi ở cây xoài, cạnh nhà 5 Sáng". Hốt hoảng, vợ cụ B. chạy ra gốc xoài sau vườn nhà thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng của huyện Tuy Phước tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cu-ong-viet-thu-tuyet-menh-bao-dia-diem-ra-di-truoc-khi-treo-co-tu-tu-20200512142733698.htm