Cụ ông cùng em họ bị nhóm côn đồ đánh tại chung cư Everrich Infinity

Cụ ông ngoài 60 tuổi cùng em họ đang đứng tại chung cư Everrich Infinity (quận 5, TP.HCM) thì bất ngờ bị nhóm người lạ mặt xông vào hành hung gây thương tích nặng. Điều đáng nói, các đối tượng còn gọi điện thách thức gia đình bị hại đi tố cáo.

Ngày 5.4, anh Hà Văn Kiệt (quê ở An Giang, ngụ tại chung cư Everrich Infinity nằm trên đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về việc anh cùng người anh họ (đã ngoài 60 tuổi) bị nhóm côn đồ xông vào nơi anh đang ở hành hung gây thương tích nặng.

Theo đơn tố cáo của anh Kiệt, khoảng hơn 10h sáng 1.4, khi anh Kiệt đang điều khiển ô tô vào sảnh tại lô A của chung cư Everrich Infinity (đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, TP.HCM) để đón người anh họ thì bị một người tới gây sự và xông vào đấm, dùng nón bảo hiểm đập vào đầu.

Phát hiện sự việc, người anh họ của anh Kiệt vội can ngăn thì bất ngờ xuất hiện thêm 8 người khác chạy ra tham gia đánh hội đồng hai anh em Kiệt.

Anh Kiệt cùng người anh họ bị nhóm côn đồ đánh trọng thương ngay tại chung cư Everrich Infinity.

Anh Kiệt cùng người anh họ bị nhóm côn đồ đánh trọng thương ngay tại chung cư Everrich Infinity.

Cả hai anh em anh Kiệt đều bị nhóm côn đồ kia dùng vật cứng đánh vào đầu nên chảy máu nhiều và gục tại chỗ. Do nhóm đối tượng này quá hung hãn, những người chứng kiến không dám vào can ngăn.

Sau khi đánh gục 2 nạn nhân, nhóm người này bỏ đi. Bảo vệ chung cư đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện An Bình (Q.5). Sự việc này có nhiều người chứng kiến như: Bảo vệ, lễ tân, lao công, cư dân của chung cư...

Trao đổi với phóng viên, Ban quản lý chung cư Everrich Infinity xác nhận có sự việc xảy ra và mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại chung cư, giúp cư dân yên tâm sinh sống.

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an quận 5 cho biết đã nhận được đơn tố cáo của anh Kiệt và đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo anh Kiệt, kết quả chuẩn đoán của bệnh viện là bị chấn thương ở mặt, gãy xương chính mũi, gãy thành trước xoang, tụ máu phù nề mô mềm vùng trán, máu chảy nhiều… Còn anh họ của Kiệt bị đánh rách đầu, phải khâu nhiều mũi.

Anh Kiệt khẳng định là giữa anh và nhóm người trên không hề có bất cứ mâu thuẫn gì. Đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không hề biết nguyên nhân gì mà nhóm người đó lại rất hung hãn, thể hiện sự ngông cuồng, đánh gục anh và người anh họ gục, bất tỉnh tại nơi công cộng.

Theo anh Kiệt, sau khi bị đánh, anh đã cố gắng tìm hiểu và nhận dạng người chủ mưu vụ đánh hội đồng đó là P.L.T.Q, đang là giám đốc một công ty đóng tại phường 4, quận 5. Công ty này hoạt động kinh doanh về ô tô.

Điều đáng nói, sau khi bị anh Kiệt phát hiện, người này không xin lỗi mà còn lên giọng thách thức.

Trao đổi với báo chí, luật sư Hà Ngọc Tuyền, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, bị hại cần được giám định tỷ lệ thương tích. Dù thương tích chưa đủ 11% nhưng hoàn toàn có căn cứ để khởi tố vụ án về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 khi xác định được hành vi của các đối tượng là mang tính côn đồ hoặc dùng hung khí nguy hiểm… Trường hợp, đối tượng dùng hung khí nguy hiểm mà tấn công vào vùng trọng yếu cơ thể như đầu, ngực… thì dù chỉ bị thương vẫn có thể khởi tố về hành vi giết người.

Văn Dũng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cu-ong-cung-em-ho-bi-nhom-con-do-danh-tai-chung-cu-everrich-infinity-969342.html