Cụ ông 87 tuổi tử vong, người nhà đập phá bệnh viện

Cho rằng bác sĩ tắc trách, thiết bị không tốt khiến cụ ông ở Cà Mau qua đời, người nhà bệnh nhân đập phá bệnh viện.

Chiều nay (18.11), nguồn tin của phóng viên cho biết, người thân của một cụ ông 87 tuổi ở huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã đập phá bệnh viện vì cho rằng y bác sĩ tắc trách, thiết bị y tế không tốt nên làm người thân của họ tử vong. Theo đó, bệnh nhân tử vong được xác định là ông L.V.N (87 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời).

Vào 8 giờ ngày 17.11, ông N được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp, cho thở máy. Tuy nhiên, sáng nay (18.11) ông cụ đã tử vong. Sau cái chết của ông N, người nhà bức xúc cho rằng khi cụ ông thở máy, thiết bị cung cấp ô xy của bệnh viện thiếu mới gây tử vong, nên la ó rồi đập phá một số thiết bị y tế tại khoa cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo ông Huỳnh Văn Tạo – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Trần Văn Thời, do bệnh nhân thở máy nên khi kéo đàm, máy báo một vài thông số, người nhà không hiểu cho là thiếu ô xy. Sau khi công an vào cuộc thì họ đã quay về nhà lo hậu sự cho người thân.

Hiện cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc.

Ngọc Quyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/y-te/cu-ong-87-tuoi-tu-vong-nguoi-nha-dap-pha-benh-vien-823657.html