Cụ ông 87 tuổi tử vong khi đang thở oxi, người nhà đến đập phá bệnh viện

Cho rằng các y bác sĩ tại Bệnh viện Trần Văn Thời tắc trách khiến cụ ông 87 tuổi ở Cà Mau tử vong, người nhà bệnh nhân đã kéo đến đập phá bệnh viện.

Ông Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) có báo cáo về việc người nhà bệnh nhân đập phá bệnh viện sau khi người thân tử vong.

Theo đó, ông Lê Văn N. (87 tuổi, ngụ ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) nhập Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời cấp cứu vào lúc 8h ngày 17/11 trong tình trạng khó thở.

Tại đây, ông N. được chẩn đoán là suy hô hấp, viêm phổi. Đến 9h cùng ngày, ông N. tiếp tục khó thở, phải đặt nổi khí quản, thở máy.

Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, nơi người nhà đập phá tài sản của bệnh viện sau khi người thân tử vong. Ảnh: báo Thanh niên

7h ngày 18/11, bệnh của ông N. chuyển biến nặng và dù được cấp cứu nhưng 30 phút sau ông N. tử vong.

Cho rằng phía bệnh viện thiếu ôxy cấp cứu cho bệnh nhân, dẫn đến ông N. tử vong, nên người nhà đã phản đối và có hành vi đập phá một số thiết bị của bệnh viện. Vụ việc sau đó được công an địa phương đến giữ trật tự nên người nhà mới vãn hồi.

Trả lời báo chí, Giám đốc Bệnh viện huyện Trần Văn Thời lý giải, do bệnh nhân thở máy, khi kéo đàm máy báo một vài thông số có tiếng kêu bíp bíp nên người nhà không hiểu, cho là thiếu ôxy khiến bệnh nhân tử vong.

Hoàng Giang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/cu-ong-87-tuoi-tu-vong-khi-dang-tho-oxi-nguoi-nha-den-dap-pha-benh-vien-a210012.html