Cụ ông 83 tuổi tay không leo xuống 17 tầng lầu

Leo 17 tầng đuối sức, cụ ông Trung Quốc ngồi nghỉ ở cửa sổ tầng 8 và được nhân viên cứu hộ an toàn.

Một người dân tòa nhà ở Bắc Hải (Quảng Tây) kể, trưa 16/10, người này phát hiện một cụ ông leo dọc ống nước các tầng. Cụ ông này đã di chuyển từ tầng 25 xuống tới tầng 8. Tại tầng này, phần do mệt, phần vì bệ xi măng bên ngoài cửa sổ chật hẹp, cụ tiến không được, lùi không xong, nên đành khom lưng ngồi tại chỗ.

Cụ ông 83 tuổi ngồi nghỉ ngoài bậu cửa sổ tầng 8, sau khi leo xuống 17 tầng.

Lúc này, trên người cụ không hề có bất kỳ đồ bảo hộ nào. Sau đó bảo vệ chung cư khẩn cấp gọi cảnh sát. 10 nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường. Họ vào một căn hộ của tầng 8, đưa người qua cửa sổ.

Một nhân viên cứu hộ nói với tờ Sina, cụ ông tuổi cao, bị đãng trí nhưng thể chất vẫn còn rất khỏe. Cụ bảo mình từng đi lính trước đây.

Cụ năm nay 83 tuổi, sống cùng các con ở tầng 25. Các con đi làm, sợ cha một mình đi lung tung nên đã khóa cửa khiến cụ không mở được, cụ bèn tìm cách ra bên ngoài theo đường cửa sổ.

Theo Huyền Trang -Vnexpress

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/cu-ong-83-tuoi-tay-khong-leo-xuong-17-tang-lau-3958830-l.html