Cụ ông 73 tuổi bị nhiều người dân Hà Tĩnh tố cáo lừa tiền chạy việc

Hàng chục người dân tại địa bàn huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh vừa có đơn trình báo, họ bị ông Đoàn Quang Dương, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn lừa nhận tiền để chạy việc, chạy chế độ.

Ông Phan Văn L., trú tại thôn Hòa Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những nạn nhân cho biết: Vào tháng 7/2016, ông Đoàn Quang Dương đã đến nhà chơi. Biết con gái ông L. tốt nghiệp đại học (ĐH) nhưng chưa có công ăn việc làm, ông Dương cho rằng, mình có mối quan hệ với lãnh đạo sở T. tại tỉnh Hà Tĩnh và hứa sẽ giúp con gái ông L. xin được một suất biên chế tại đây.

Để xin việc cho con gái ông L., ông Đoàn Quang Dương đã yêu cầu ông L. nộp 100 triệu đồng. Mong muốn con gái có một công việc ổn định, ông L. đã đi vay mượn người thân đưa trước cho ông Dương 70 triệu đồng để xin việc.

“Ông Dương tự nhận mình có quan hệ rộng, có thể xin việc cho con tôi. Vợ chồng tôi đã đi vay nóng 70 triệu đồng và đưa cho ông Dương. Rất may là chúng tôi có viết giấy nhận tiền và giao ước đầy đủ. Sau hơn 2 năm, con tôi vẫn không xin được việc. Chúng tôi liên lạc thì ông Dương tắt điện thoại; đến nhà tìm gặp nhưng ông Dương trốn tránh. Hàng tháng vợ chồng tôi vẫn phải đi nộp tiền lãi, “tiền mất, tật mang”, ông Phan Văn L. nghẹn ngào nói.

Một trường hợp khác là ông Lê Xuân Loan, trú tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn cũng là nạn nhân của ông Đoàn Quang Dương. Ông Loan bức xúc phản ánh: “Ông Dương nhận tiền sửa hồ sơ chế độ dân công hỏa tuyến của tôi từ năm 2011, đến nay vẫn không được. Ngoài số tiền thỏa thuận, mỗi lần ông Dương đi lên để lo hồ sơ (theo lời ông Dương), ông ta lại gọi tôi đưa tiền tiếp khách. Đến nay, đã nhiều năm trời, hồ sơ thì thất lạc, tiền đòi mãi cũng không được”.

Một nạn nhân bức xúc vì bị ông Dương lừa tiền chạy việc.

Trước lời hứa hẹn sẽ trả lại đầy đủ tiền nếu không xin được việc, không chạy được chế độ... nhiều nạn nhân đã tìm đến nhà ông Đoàn Quang Dương mong lấy lại được số tiền nhưng đành ngậm ngùi ra về. Một số trường hợp kém may mắn thì bị chính người thân của ông Dương chửi bới, đánh đuổi.

“Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi đạp xe đạp tìm đến nhà để đòi lại tiền “chạy việc”. Khi đến nhà, ông Dương vẫn ở trong nhà nhưng không xuất hiện, mà để cho vợ cầm gậy ra đuổi đánh tôi. Tôi đến để đòi lại tiền nhưng họ hành xử như côn đồ vậy”, một nạn nhân khác cho biết.

Giấy thỏa thuận giữa ông Dương với người dân.

Hay mới đây, vào ngày 14/12, ông Phan Văn L. cùng người nhà đã tìm đến nhà ông Dương để đòi lại tiền thì bất ngờ bị vợ chửi bới và dùng gậy đuổi đánh. “Khi chúng tôi tìm đến nhà để yêu cầu trả lại tiền thì ông Dương chạy trốn sang nhà hàng xóm, còn người vợ thì ra chửi bới, dùng gậy đuổi đánh chúng tôi. Chúng tôi giờ chỉ mong các cơ quan chức năng vào cuộc để trả lại công bằng cho tôi và các nạn nhân khác”, ông L. kể lại.

Để làm rõ thông tin vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với ông Đoàn Quang Dương - người bị tố cáo. Trước những bằng chứng chúng tôi đưa ra, ông Dương cũng thừa nhận việc nhận tiền để lo việc, chế độ...

Ông Phan Văn Đoài, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn cho biết: “Ông Đoàn Quang Dương là một công dân làm nghề tự do tại địa phương. Vừa qua, có tình trạng người dân ở nhiều nơi tìm đến nhà ông Dương để đòi lại tiền. Giữa họ cũng vài lần xảy ra xô xát, chính quyền địa phương đã phải can thiệp”.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Hiện CQĐT đã nhận được thông tin phản ánh, đang thu thập tài liệu để xử lý. Chúng tôi rất mong các nạn nhân còn lại của ông Đoàn Quang Dương mạnh dạn đứng ra tố cáo”.

Hồ Thắng - Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ong-73-tuoi-bi-nhieu-nguoi-dan-ha-tinh-to-cao-lua-tien-chay-viec-a415142.html