Cử nhân, viên chức, người vừa lập gia đình tình nguyện nhập ngũ

Cùng với cả nước, tại tỉnh TT-Huế có hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong số này, phần lớn đều viết đơn tình nguyện, hơn 100 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc công tác tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, thậm chí có những trường hợp lập gia đình có con nhỏ cũng hăng hái lên đường tòng quân.

Trong ngày hội tòng quân năm nay, toàn tỉnh TT-Huế có 1.432 thanh niên nhập ngũ (làm nghĩa vụ trong ngành công an có 180 thanh niên, quân đội 1.252 thanh niên). Trong số đó có 10 thanh niên từng là viên chức công sở; 99 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 85 thanh niên người dân tộc thiểu số; 1.250 đoàn viên, 2 đảng viên… cùng hăng hái, tình nguyện lên đường tòng quân, trong niềm tự hào về nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc.

Trong số hơn 1.400 thanh niên lên đường nhập ngũ lần này tại TT-Huế, trường hợp tân binh Nguyễn Bảo (ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) có lẽ được xem là đặc biệt nhất. Bảo đã lập gia đình, có con nhỏ 5 tháng tuổi, nhưng hăng hái làm đơn tự nguyên xin nhập ngũ. Cả gia đình, kể cả người vợ trẻ của Bảo, cũng rất nhiệt tình ủng hộ quyết định tình nguyện nhập ngũ của thanh niên này.

Tương tự, tại huyện vùng cao A Lưới, cử nhân Sư phạm Nguyễn Thái Vũ (vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế) cũng đăng ký tình nguyện nhập ngũ dù mới cưới vợ hơn nửa năm. Bà Kăn Pơi - mẹ Vũ tự hào bày tỏ, con trai tình nguyện gia nhập quân đội lần này là niềm vinh dự của cả gia đình.

Theo ghi nhận của PV, trong lần giao quân này, nhiều người đã có công ăn việc làm ổn định, thậm chí là viên chức công sở, giáo viên, kỹ sư phụ trách kỹ thuật cho doanh nghiệp viễn thông vẫn viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ. Đơn cử trường hợp tân binh Phan Trình, kỹ sư CNTT, công tác tại VNPT TT-Huế. “Thật vinh dự, tự hào khi tham gia nghĩa vụ quân sự, bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là sự cống hiến một phần bé nhỏ của mình cho sự nghiệp của Đảng và đất nước”, tân binh Phan Trình chia sẻ.

Trong ngày hội tòng quân tại Huế lần này, chúng tôi cũng rất bất ngờ về một tân binh từng là “đồng nghiệp” năng động, có nhiều bài viết hay trên các báo. Đó là cử nhân báo chí Nguyễn Tuấn Anh (trú phường Xuân Phú - Huế), vừa tốt nghiệp đại học khoa Báo chí Đại học Khoa học Huế. Tuấn Anh ra trường, cộng tác ổn định cho một số tờ báo để tiến tới làm báo chuyên nghiệp, nhưng khi có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã viết đơn xin lên đường tòng quân bảo vệ Tổ quốc. Trước khi nhập ngũ, Tuấn Anh đã được Thành ủy Huế chọn bồi dưỡng lớp cảm tình Đảng…

Dưới đây là những hình ảnh về ngày hội tòng quân tại TT-Huế:

Chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn

Chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn

Lãnh đạo TT-Huế động viên các tân binh

Hơn 100 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng, THCN, hoặc có việc làm ổn định tình nguyện nhập ngũ lần này

Người thân, nhân dân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đến chia tay, đưa tiễn, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Tân binh Phan Trình, với trình độ kỹ sư CNTT, trước khi nhập ngũ công tác tại Viễn thông TT-Huế

Cử nhân báo chí, nhà báo tương lai Nguyễn Tuấn Anh trở thành tân binh đợt nhập ngũ này

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/cu-nhan-vien-chuc-nguoi-vua-lap-gia-dinh-tinh-nguyen-nhap-ngu-1247110.tpo