Cứ ngỡ sẽ dằn mặt được nhân tình của chồng nhưng tôi lại bị cô ta giáo huấn ngược lại

Tôi và chồng kết hôn đã được 5 năm, có với nhau một trai một gái. Cữ ngỡ cuộc sống sẽ hanh phúc êm đềm trôi qua nếu như không có một ngày…

Tối một hôm chồng tôi nói ra ngoài gặp gỡ bạn bè nhưng anh lại quên điện thoại ở nhà. Đang dọn dẹp nhà cửa tôi phát hiện có tin nhắn gửi đến số điện thoại của chồng và đó là một số lạ. Tôi cứ nghĩ họ nhắn tin nhầm nên mở ra xem đọc. Thế nhưng tôi vỡ òa trong nỗi đau khi đó là tin nhắn hết sức mùi mẫn: “Em nhớ anh quá, mai anh qua chỗ em nhé! Em sẽ làm cho anh thăng hoa luôn! Yêu và nhớ anh nhiều

(Ảnh minh họa)

Kéo lên trên tôi nhận thấy rất nhiều tin nhắn giữa chồng tôi và cô ta. Lúc này tôi mới nhận ra rằng bao lâu nay chồng tôi đã có người phụ nữ khác bên ngoài. Tôi ức nghẹn trong lồng ngực và tự chửi rủa thầm chồng là tên hèn hạ, dối trá. Không đánh ghen ầm ĩ tôi lén lưu lại số điện thoại của cô ta và hẹn gặp mặt.

Đến trước trong quán cà phê tôi mường tượng ra cảnh cô ta cúi đầu xấu hổ vì ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình. Tôi sẽ hạnh phúc trong sự chiến thắng và giành lại chồng một cách thật nhẹ nhàng. Đang suy nghĩ mông lung thì cô ta xuất hiện với một thần thái rất sang chảnh, quý phái, nước da trắng, váy áo thời trang, lối trang điểm hiện đại. Nói chung cô ta khá là xinh đẹp, lại biết cách ăn mặc càng tôn thêm vẻ đẹp cho cô ấy. Thảo nào chồng tôi lại phải lòng cô ta.

- Chị biết em đang qua lại với chồng chị. Nhưng chị thấy lạ là người xinh đẹp như em sao lại phải ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình để rồi phải đau khổ và chịu tổn thương chứ?

- Chị nói thế là không đúng rồi! Em thấy thời buổi bây giờ đàn ông tốt như chồng chị thì hiếm lắm. Mà đã là của hiếm thì em càng phải giành lấy cho bằng được. Em cũng chẳng thấy tổn thương hay đau khổ gì cả bởi trước sau gì anh ấy chả ly hôn với chị.

Chị hãy nghĩ mà xem nếu chị thật sự còn hấp dẫn, còn quyến rũ thì sao anh ấy lại tìm đến em. Em thấy đàn bà thật là buồn cười cứ thấy chồng có người bên ngoài là vội vàng tìm đến đánh ghen, lầm ầm lên để rồi bản thân lại chịu tổn thương nhiều, bị dư luận xì xào, bàn tán. Nếu là người phụ nữ thông minh thì em nghĩ chị phải biết giữ chồng chị chứ đến đây nói với em thì có nghĩa lý gì đâu. Thế nhé em chào chị!

Cứ ngỡ sẽ dằn mặt được nhân tình của chồng nhưng tôi lại bị cô ta giáo huấn ngược lại(Ảnh minh họa)

Nói rồi cô ta cười vang rồi xách túi bước đi còn tôi thì thẫn thờ, cứng họng chẳng nói được lời nào. Những lời cô ta nói không phải là không có lý. Từ khi lấy chồng rồi sinh con tôi cứ luộm thuộm, lôi thôi. Quần áo thì cũ, mỗi lần chồng về là cứ thấy tôi đầu bù tóc rối, người gây gây mũi sữa, dầu mỡ. Cứ nghĩ hi sinh cho chồng cho con là sẽ được chồng yêu chiều và yêu thương. Nhưng đàn ông ai mà chả thích cái mới, thích của lạ! Đã đến lúc tôi phải thay đổi bản thân để kéo chồng trở về, để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/tam/tam-su/cu-ngo-se-dan-mat-duoc-nhan-tinh-cua-chong-nhung-toi-lai-bi-co-ta-giao-huan-nguoc-lai-241066.htm