'Cứ nghe báo trời mưa, hồ thủy lợi xả lũ là sợ'

'Năm nào cũng có lũ, nhưng nước tràn về nhanh như hôm qua rất ít khi diễn ra. Giờ cứ nghe thông báo trời mưa, hồ thủy lợi xả lũ là sợ', anh Hùng, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, nói.

 Khoảng 19h ngày 10/11, tại một số xã như Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nước lũ bắt đầu đổ về. Đến khoảng 22h, một số nơi đã bị ngập gần 2 m như Phú Trung 1, Phú Trung 2 (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang).

Khoảng 19h ngày 10/11, tại một số xã như Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Thái (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), nước lũ bắt đầu đổ về. Đến khoảng 22h, một số nơi đã bị ngập gần 2 m như Phú Trung 1, Phú Trung 2 (xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang).

Ghi nhận của phóng viên Zing sáng 11/11, xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương của TP Nha Trang vẫn chìm sâu trong nước lũ.

Một số nơi ở xã Vĩnh Thạnh vẫn ngập gần 1 m.

"Cả nhà hôm qua không dám ngủ vì nước chảy về rất mạnh. Ai cũng sợ giống như đợt lũ hồi năm 2018, nhà ngập làm đồ đạc hư hỏng hết", chị Phương, thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh cho biết.

Nhiều gia đình thức trắng đêm để kê đồ đạc vì sợ lũ tràn vào nhà.

Hiện, nhiều nơi ở xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương vẫn bị cô lập do nước lũ chưa rút hết.

Nhiều người đi tìm tài sản bị nước lũ cuốn trôi trong đêm.

Hơn 9h, khi nước bắt đầu rút dần, một số người dân mới dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. "Hồi xưa vùng này ít khi có việc lũ về mạnh hay ngập sâu, mấy năm nay cứ hồ thủy lợi xả lũ là vùng này ngập sâu cả mét", bà Lệ, ở xã Vĩnh Thạnh, nói.

"Năm nào cũng có lũ, nhưng nước tràn về nhanh như hôm qua rất ít khi diễn ra. Giờ cứ nghe thông báo trời mưa, các hồ thủy lợi xả lũ là sợ", anh Hùng, xã Vĩnh Thạnh, nói.

An Bình

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-nghe-bao-troi-mua-ho-thuy-loi-xa-lu-la-so-post1151794.html