Cú ngã đập mặt xuống đất kế cận gầm xe ô tô và câu chuyện đáng suy ngẫm về văn hóa đi 'bão' của cổ động viên

Trên đường về, gặp hội đi 'bão' mừng chiến thắng, nam thanh niên suýt mất mạng vì tai nạn giao thông.

Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam là người hâm mộ nước nhà lại đổ xô đi bão. Trên mỗi tuyến đường, đâu đâu cũng thấy đèn xe, tiếng còi tiếng hô inh ỏi, để chúc mừng chiến thắng. Tuy nhiên, đôi khi chính vì sự cuồng nhiệt quá mức mà vô tình biến cơn bão hạnh phúc đó thành cơn bão tức giận, nỗi đau của người khác.

Câu chuyện được chia sẻ trên trang mạng xã hội dưới đây khiến chúng ta suy ngẫm:

“Bình thường cũng đã không ưa hội đi bão rồi, tắc đường, còi kiếc đau hết cả đầu, nhưng không nói làm gì vì chuyện người ta, nhưng hôm nay hội đi bão làm mình suýt chết nên mình cần phải lên tiếng!

Mình đi ăn xong cafe với người yêu xem bóng đá, đã cố tình về 10h30 rồi, muộn tận 2 tiếng so với kết thúc để tránh những người đi bão ra. An toàn là chính! Đi đường vẫn ổn, vắng, thỉnh thoảng có tiếng còi cổ vũ. Nhưng đến hầm Kim Liên, hình như đây là chỗ dành riêng cho hội đua xe? Mình đang đi bình thường thì nghe thấy tiếng còi gần gần, nhưng đi nhanh với tốc độ rất…”bàn thờ”, đến gần mình đang định né thì cờ quật vào người mình ngã xuống. Đầu đập xuống đất, mặt thì sát với gầm xe ô tô rồi.

Chuyện đáng nói hơn là hai người đó còn quay lại nhìn không giúp mình nhấc cái xe dậy mà còn đi luôn. May mà có các anh cảnh sát đang đứng gần đấy ra nhấc xe mình dậy. May mà không hỏng gì gãy mỗi cái gương, cái hộp cơm mang về nát bươm và ê ẩm người. Vì cái văn hóa đi bão hiện nay vô tình đang bảo vệ những người đua xe, lạng lách và thể hiện ra nét thú tính của mình trên xa lộ dưới cái mác “tự hào vì đội tuyển Việt Nam”.

Người vừa bị đâm đã khó chịu rồi về đến gần Times City lại tắc đường nữa vì hội đi bão bão quây quần ở đấy tắc hết cả đường, còi kiếc inh ỏi. Tự nhiên cả đêm bao nhiêu công an phải phân ra để kiềm chế lại cái hội đi bão này.

Vì thế, bây giờ auto ghét đi bão, nên đừng ai kêu với mình là “đi bão đi”. Vì khi đi bão mà các bạn không có ý thức sẽ gây ra những nguy hiểm và ảnh hưởng đến những người xung quanh”.

Hình ảnh được đăng kèm bài đăng của tài khoản B.Q.A

Hình ảnh được đăng kèm bài đăng của tài khoản B.Q.A

Chia sẻ của tài khoản B.Q.A nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng mạng.

Mình đi Đường Láng qua Trường Chinh, Đại La, Minh Khai. Đùa chứ trên hành trình này còn đỡ, nhưng thỉnh thoảng có vài người bốc đầu, lượn qua mình tim muốn thót lại.” tài khoản Lyn Nguyễn chia sẻ.

“Mấy cây cờ trước cửa nhà mình bị nhổ sạch lúc nào không hay chỉ vì những người đi bão thế này. Mình chưa thể hiểu ý nghĩa của việc đi bão.”, bạn Tuấn Nguyễn bức xúc.

Clip đi bão của người hâm mộ vào đêm chiến thắng bán kết lượt đi VFF 2018.

“Ngày xưa khoảng 10 năm trước khi Việt Nam vô địch AFF, Hà Nội cũng tràn ngập sắc màu cờ quạt, cũng ngã xe,…nhưng khi 1 người trong đoàn dù không quen, mọi người cũng dừng lại, dựng hộ xe dậy nếu không sao thì tất cả lại cùng nhau nhảy nhót… Phải tận mắt thấy những điều đó thì mới thấy tình yêu bóng đá thăng hoa trọn vẹn… chứ không như bây giờ, lòng người nhiều khi vô tâm với nhau?”, một tài khoảng facebook bày tỏ.

Những chia sẻ này khiến chúng ta phải suy ngẫm về một văn hóa đi bão, một văn hóa ăn mừng văn minh hơn. Nếu như ăn mừng chiến thắng để thỏa mãn những trò tiêu khiển của bản thân như đua xe, như trộm cắp hoặc gây tai nạn thì có nên? Nếu như đi bão để làm những trò lố bịch để nổi tiếng trên mạng xã hội thì liệu có nên? Sẽ không thể lường trước được những hậu quả có thể xảy ra bởi những trận bão quá cuồng nhiệt đến mất kiểm soát.

Vậy thay vì mải miết chạy theo phong trào đi bão xuyên đêm, chúng ta có thể có những cách ăn mừng khác. Một lời khuyên dành cho các bạn, những người hâm mộ đội tuyển nước nhà: “Đừng biến việc đi bão trở thành nơi nguy hiểm, hay gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hãy ăn mừng một cách có chừng mực và suy nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra!”.

Đinh Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/cu-nga-dap-mat-xuong-dat-ke-can-gam-xe-o-to-va-cau-chuyen-dang-suy-ngam-ve-van-hoa-di-bao-cua-co-dong-vien-4176101.html