Cú ngã của anh CSGT và xì-gà trong tay ông Trưởng ban tiếp công dân

Ầm ỹ suốt tuần qua là bàn luận về điếu xì gà cầm trong tay của ông Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương và cú ngã của anh Thiếu úy Cảnh sát giao thông Quy Nhơn, Bình Định.

Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Hồng Điệp đứng với người dân Thủ Thiêm, trên tay đeo đồng hồ sang và cầm xì gà. Hình ảnh này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. (Ảnh: Tiền phong)

Trưởng Ban Tiếp công dân trung ương (Thanh tra Chính phủ) Nguyễn Hồng Điệp đứng với người dân Thủ Thiêm, trên tay đeo đồng hồ sang và cầm xì gà. Hình ảnh này đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. (Ảnh: Tiền phong)

Chẳng phải bàn gì nếu điếu xì-gà trong tay ông cán bộ ở xa-lông phòng khách và cú ngã của anh cảnh sát trong sân nhà mình. Nó chỉ trở thành đề tài đàm tiếu khi ông cán bộ đang tiếp dân và khi anh cảnh sát đang giằng co với người đi đường.

Những hình ảnh đó là phản cảm, chắc chắn là vậy và vì thế, những lời giải thích, biện minh trở nên thừa. Trường hợp ông cán bộ bị phê phán dữ dội trên mạng xã hội khiến người nghe, người đọc cảm thấy có chút bất nhẫn. Trên tay ông, không chỉ là điếu xì-gà chưa châm mà còn có cả trầu cau bà con Thủ Thiêm đưa cho ông vì ông nghiện trầu.

Hơn nữa, hãy chú ý đến ánh nhìn, nét mặt của những người vây quanh ông, không một chút căm giận, tức tối nào thể hiện trong đó mà trái lại là một sự cảm mến, dịu dàng. Trong bối cảnh phẫn nộ, bức xúc của người dân ở đây mà có một hình ảnh như vậy chứng tỏ ông quan tâm đến họ và cố gắng giúp đỡ họ trong phạm vi chức trách của mình. Ngay trong buổi tiếp xúc này, ông cũng được người dân cảm ơn. Và vì thế, một lời nhắc đối với ông đừng diện đồng hồ sang hay cầm xì-gà khi tiếp xúc với dân thế là đã quá đủ.

Trường hợp anh cảnh sát thì có khác. Anh ngã quá nhanh, quá ấn tượng nên bị cho rằng hành vi đó là “nghiệp vụ” hay “ăn vạ” là có cơ sở.

Đặc biệt, ngay sau cú ngã thì các đồng nghiệp của anh đã xông đến quật ngã thanh niên “thúc cùi chỏ” vào ngực anh. Những lời giải thích sau đó về cú ngã “thần thánh” này dù từ chính anh hay từ những người lãnh đạo của anh, người đời không tin lắm. Trong những lời giải thích đó, được chấp nhận và “lọt tai” hơn cả là anh bị trượt chân ngã, không hề đóng kịch và cũng không hề có một cái cùi chỏ nào mà do đường trơn, mất thăng bằng mà thôi.

Một thông tin gây chú ý nữa là người gây nên cơn “bão mạng” này, tức là người đã quay cú ngã và đưa lên mạng đang bị truy tìm và xử lý do “đưa thông tin một chiều”, có lẽ lại là một cơn “bão mạng” đang hình thành chăng?

Cho dù là một câu châm ngôn về phép ứng xử của nước ngoài nhưng cũng rất đúng đắn và phù hợp ở ta: “Qua ruộng dưa chớ cúi xuống buộc lại dây giày, dưới giàn nho chớ đưa tay sửa mũ”. Nếu anh không làm theo điều này thì bị gán cho là ăn trộm dưa hay nho thì dù không có ý định đó thì cũng khó thuyết phục người ta tin!

Phaly

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ca-phe-luat/cu-nga-cua-anh-csgt-va-xiga-trong-tay-ong-truong-ban-tiep-cong-dan-423129.html