Cữ ma túy đánh đổi mạng người

Đêm 26, rạng ngày 27-10, lực lượng điều tra của Công an Hà Nội đã tìm thấy thi thể cô sinh viên Học viện Ngân hàng Trần Thúy Hiền dưới lòng sông Nhuệ, đoạn qua địa bàn thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín (Hà Nội) sau mấy ngày mất tích. Nghi can gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân là 2 kẻ nghiện lâu năm. Để có tiền thỏa mãn cơn vật ma túy, chúng đã bàn nhau sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Nhanh chóng truy tìm dấu vết hung thủ

Khoảng 22h ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận, SN 1974, trú tại thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín về việc con gái là Trần Thúy Hiền, 18 tuổi mất tích từ tối ngày 23-10. Trong đơn trình báo có nội dung: Khoảng 11 giờ ngày 23-10, em Hiền điều khiển xe máy điện từ nhà đến thị trấn Thường Tín gửi xe máy điện sau đó đi xe bus lên Học viện Ngân hàng. Đến 18 giờ 30 em Hiền về đến điểm trông giữ xe máy điện và đi về nhà. Khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày em Hiền điều khiển xe qua ngã ba Văn Phú, đoạn rẽ về đường liên xã Văn Phú - Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, từ sau thời điểm đó không ai còn nhìn thấy cháu Hiền đâu nữa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án đau lòng.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh để truy tìm tung tích nữ sinh Trần Thúy Hiền. Tuy nhiên, trong quá trình truy tìm dấu vết nữ sinh, lực lượng chức năng gặp phải rất nhiều khó khăn. Vào hôm em Hiền mất tích, đèn đường (nơi được cho là điểm cuối cùng nạn nhân mất dấu) không sáng.

Cùng với việc truy tìm dấu vết nữ sinh, cơ quan Công an cũng đã tập trung vào việc truy tìm tang vật vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định được một đối tượng đã mang bán chiếc điện thoại của nạn nhân vào cửa hàng buôn bán, sửa chữa điện thoại của anh Nguyễn Văn H. Tại cơ quan điều tra, anh H. trình bày mình đã mua chiếc điện thoại đó với giá 500.000 đồng của Nguyễn Xuân Trung, SN 1955, trú tại xóm 4, thôn Yên Phú, xã Văn Phú, Thường Tín (Hà Nội).

Từ manh mối quan trọng này, Công an huyện Thường Tín đã nhanh chóng triệu tập Nguyễn Xuân Trung. Ban đầu, Trung quanh co chối tội, đối tượng này nói rằng mình vô tình nhặt được chiếc điện thoại trên đường đi. Vì không có nhu cầu dùng nên đã bán lại cho anh H. với giá hữu nghị. Lúc thì hắn loanh quanh nói rằng, vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp điện và balo trên đê mà ko có người nên đã lấy. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Xuân Trung đã phải nhận tội.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 23-10, Trung rủ Nguyễn Văn Quân, SN 1983, trú tại thôn Quất Lâm, xã Quyết Động, Thường Tín (là bạn nghiện lâu năm của Trung) đi lấy trộm cốp pha để bán lấy tiền mua ma túy. Bọn chúng lấy được 2 bộ cốp pha rồi vận chuyển đến nghĩa trang Trát Cầu. Trên đường di chuyển, chúng nhìn thấy một cô bé đang sử dụng điện thoại đứng cạnh xe đạp điện.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi bán cốp pha xong, được 500.000 đồng, chúng quay về thấy cô bé vẫn đang ở đó. Trong phút chốc Trung nảy sinh ý định cướp tài sản của cô gái trẻ. Trung bàn với Quân: "Anh ơi ở đằng kia có con bé đang đứng, hay anh em mình ra đó đẩy nó xuống mương rồi lấy xe". Nghe vậy Quân bảo: "Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi".

Đối tượng Nguyễn Xuân Trung tại cơ quan cảnh sát điều tra

Sau đó Trung bảo Quân ở lại trông xe còn mình đi bộ tiến về phía cô gái. Khi đến gần, Trung dùng 2 tay đẩy nạn nhân khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất còn nạn nhân ngã xuống bờ sông Nhuệ. Khi nạn nhân xin tha thì đối tượng này lại tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước. Sau đó, Trung lên bờ lấy và vứt một số vật dụng cá nhân của nạn nhân xuống sông rồi nhặt chiếc điện thoại và điều khiển chiếc xe đạp điện đến gần chỗ Quân.

Trung dùng cờ lê tháo biển số xe đạp điện của nạn nhân rồi vứt xuống sông Nhuệ. Tiếp theo đối tượng này điều khiển xe đạp điện đến khu vực cánh đồng Yên Phụ để giấu chiếc balo của nạn nhân rồi về nhà thay quần áo. Sau đó, hắn mang chiếc xe cướp được đi bán với giá 2,8 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại của nạn nhân Trung bán được 500.000 đồng. Đến 21h ngày 23-10, Trung gọi cho Quân đến đón rồi cả hai ra một nghĩa trang trên địa bàn huyện Thường Tín sử dụng ma túy. Tại đây, Trung chia cho Quân số tiền 700 nghìn đồng.

Đêm 26-10 và ngày 27-10, một tổ công tác Công an huyện Thường Tín do đích thân Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện, chỉ huy đi tìm kiếm thi thể nạn nhân, đã phát hiện xác nạn nhân ở trên dòng sông Nhuệ, vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh cấp ba, thật vô cùng xót xa.

Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Tín cho biết: Anh cũng như anh em chiến sĩ tham gia vụ án ngay từ đầu đã xác định phải quyết tâm khám phá vụ án nhanh nhất, tránh gây hoang mang dư luận. Anh Hoàng chia sẻ, mẹ của nạn nhân là giáo viên cấp 1, bố làm tự do nên hoàn cảnh khá khó khăn.

Cữ ma túy đánh đổi mạng người

Khi con gái bỗng dưng mất tích, ông Trần Trung Úy, SN 1974 - bố đẻ của nữ sinh Trần Thị Hiền đã tự chất vấn bản thân. Ông bảo, sáng hôm đó khi con đi học ông có nhắc nhở chuyện con dùng điện thoại nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập. Khi bị nhắc nhở, Hiền chỉ vâng chứ không hề tỏ ra khó chịu bố. Thế nên, khả năng con vì giận hờn mà bỏ nhà đi đã bị ông Úy loại bỏ. Ông Úy đau đớn nói trong nước mắt: "Khi con mất tích tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện chẳng lành nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ con lại bị người ta nhẫn tâm giết hại thế".

Đối tượng Nguyễn Văn Quân bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, Thường Tín.

Cũng theo lời ông Úy chia sẻ thì con gái ông mới chỉ nhập học được 2 ngày. Hiền đỗ chuyên ngành kế toán với tổng số điểm 3 môn: Toán, Lý, Tiếng Anh là 25,5 điểm. "Mới chỉ mấy hôm trước thôi, con còn hào hứng nhập học. Vậy mà giờ đây con đã vĩnh viễn ra đi rồi", ông Úy khóc không thành tiếng.

Qua tìm hiểu của chúng tôi còn được biết bố của nạn nhân thỉnh thoảng lại phát bệnh, đi làm điêu khắc mà rất hay đục chạm vào tay gây thương tích. Nạn nhân là chị cả trong gia đình có hai chị em, người em trai của nạn nhân đang học lớp 12. Nạn nhân mới nhập học ở Học viện Ngân hàng được 2 ngày thì xảy ra vụ án thương tâm.

Hai kẻ gây ra cái chết cho con gái ông Úy chính là những con nghiện ma túy lâu năm. Năm 2012, đối tượng Nguyễn Xuân Trung bị đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở 3 (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), năm 2016 thì về địa phương. Mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng đối tượng này chưa từng biết vun vén cho gia đình. Theo lời khai của Trung thì hằng ngày anh ta làm nghề sửa chữa xe máy, với thu nhập là 500.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, số tiền này chỉ đủ để anh ta sử dụng ma túy. Những ngày lười không đi làm, Trung lại loay hoay đi ăn cắp vặt. Ai hở ra cái gì là anh ta "xơi" tất. Vợ Trung làm nghề may, thu nhập ít ỏi nên thường xuyên không đủ trang trải cho các sinh hoạt trong gia đình. Trung bảo, cứ lúc nào thiếu tiền cho con cái ăn học là lại phải nhờ cậy đến bố mẹ anh ta.

Những tháng ngày lang thang lêu lổng, Trung đã gặp và kết thân với Nguyễn Văn Quân. Khi nghe tin con trai liên quan đến cái chết của nữ sinh Học viện Ngân hàng, bà Lê Thị P. (63 tuổi) đã vô cùng đau khổ. Bà P. kể, hồi chồng còn sống, ông luôn dăn dạy và nhắc nhở Quân đừng đi vào con đường nghiện ngập, sẽ làm khổ vợ, làm xấu hổ gia đình. Tuy nhiên, Quân đã không nghe lời. Khoảng vài năm trước, do Quân chơi bời, nghiện ngập nên vợ Quân đã bỏ đi. Gia đình Quân thuộc diện hộ nghèo nên 2 người con được địa phương trợ cấp một khoản tiền mỗi tháng để hỗ trợ ăn học. Bản thân đối tượng đã từng có tiền án, tiền sự.

Tối 27-10, Nguyễn Văn Quân đã bị Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt giữ khi đang trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín.

Dư luận đang hết sức bức xúc, muốn vụ án nhanh chóng được đưa ra xét xử để kẻ thủ ác phải đền tội. Hiện các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cuộc đối thoại nhanh trong nhà giam

- Anh Trung hiện đang làm nghề gì?

+ Em làm công việc linh tinh, ai thuê gì làm đấy.

- Anh nghiện hút lâu chưa?

+ Em dính vào nghiện ngập từ năm 2010, năm 2013 em phải đi cai nghiện một lần.

- Tiền lương hằng tháng có đủ để mua ma túy không?

+ Không đủ chị ạ. Có đồng nào mua ma túy hết đồng đấy, kiếm được thêm thì mua thêm.

- Kiếm thêm nghĩa là đi ăn trộm ăn cắp à?

+ Vâng ạ. Nhưng cũng không đủ.

- Anh nghiện ngập thế này, vợ con gia đình có nói gì không?

+ Bố mẹ em và vợ em cũng khuyên nhủ nhiều nhưng em không bỏ được. Đợt đầu năm bố mẹ em can ngăn nhiều quá em đập phá nhà cửa luôn.

- Có vợ và hai con gái, anh không sợ các con mình sau này lớn lên sẽ khó lấy chồng khi có người cha nghiện ngập à?

+ Nhiều lúc em nghĩ cũng buồn lắm nhưng lên cơn vật lại quên hết.

- Khi nhìn cháu gái đứng ở bên bờ sông, anh không hình dung đấy là con gái mình trong một vài năm nữa hay sao?

+ Im lặng

- Anh quan hệ với đối tượng Quân như thế nào?

+ Em với Quân là anh em xã hội. Nó cũng nghiện ngập lâu năm như em.

- Cuộc đời một kẻ nghiện ngập như anh có gì vui khi liên tục gây phiền toái cho gia đình, đau khổ cho bố mẹ và gánh nặng cho xã hội, sao không bỏ đi mà làm người?

+ Số em thế rồi.

- Làm gì có số phận nào, chẳng qua là do anh tự lựa chọn cách sống của mình thôi. Anh có điều gì muốn nói với gia đình nạn nhân không?

+Em ân hận lắm. Mong gia đình nạn nhân tha thứ.

Hiền Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/cu-ma-tuy-danh-doi-mang-nguoi-618012/