Cú lừa ngoạn mục của gã đại gia rởm giết vợ vừa mới cưới được 10 ngày

Tại đồn cảnh sát, nạn nhân với bộ dạng áo quần rách rưới, máu me, khuôn mặt đau đớn khi tận mắt chứng kiến người vợ mới cưới được 10 ngày của mình bị 2 tên cướp bắn chết….

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Chân dung gã đại gia “rởm”.

Giết người, cướp của trong đêm

Đêm ngày 4/5/2018, tại một khu vực vắng vẻ thuộc thành phố Bulandshahr, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), người đi đường tá hỏa khi thấy một người đàn ông khuôn mặt hớt hải với quần áo đầy máu, chạy ra giữa đường chặn các loại phương tiện đang lưu thông yêu cầu sự giúp đỡ.

Đi cùng người đàn ông này tới điểm cách đó chừng 50m, họ nhìn thấy chiếc xe ô tô với những vết máu dính đầy trên cửa. “Anh ta chỉ kịp lắp bắp rằng hai vợ chồng gặp phải cướp và người vợ đã bị chúng bắn phải”, một trong những nhân chứng có mặt đầu tiên tại hiện trường cho hay.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là Pinki bị bắn 2 phát súng chí mạng dẫn đến tử vong còn người chồng là Ravikant Giri chỉ bị thương nhẹ.

Theo lời khai, Ravikant Giri là một thương nhân tại địa phương, anh chỉ mới vừa kết hôn với Pinki được 10 ngày. Vào buổi tối xảy ra vụ án mạng, họ đang trên đường trở về nhà sau khi hoàn thành một nghi thức sau lễ cưới tại ngôi đền gần đó.

"Ravikant nói rằng họ đang lưu thông trên đường thì bị hai người đàn ông đi xe máy chặn đầu và yêu cầu họ xuống xe. Khi họ không làm theo, chúng đã rút ngay ra khẩu súng chĩa thẳng về phía vợ anh ta”, đại diện cảnh sát cho biết. Sau đó, hai tên cướp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, dựa vào kết quả thu được và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát không khó để nhận thấy có nhiều điểm vô lý. Cuối cùng, sau 2 tiếng đồng hồ đấu tranh khai thác, Ravikant Giri đã phải cúi đầu nhận tội. Lúc này, gia đình Pinki mới biết rõ bộ mặt thật của gã con rể “đại gia” mà họ hết lòng tin tưởng.

Chân dung gã đại gia rởm

Ravikant Giri vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, phải bỏ học từ sớm đi làm thợ hàn. Tuy nhiên, vốn thích hưởng thụ nên Ravikant không mặn mà với cái nghề vốn lấm lem, cực khổ này. Lang bạt khắp nơi nhưng cuối cùng Ravikant cũng chẳng tìm được cho mình nghề nghiệp ổn định nuôi sống bản thân.

Tuy vậy, Ravikant lại được thiên phú cho dáng vẻ điển trai, nam tính, cái “tài ăn nói” dễ đi vào lòng người. Biết được lợi thế lớn của mình, Ravikant liền tận dụng cơ hội đổi đời bằng cách tự gắn cho mình mác doanh nhân giàu có. Qua mai mối, anh này làm quen được Pinki vốn là “tiểu thư” của một gia đình giàu có. Trong thời gian quen nhau, Ravikant tạo được lòng tin là chàng rể tương lai biết tính toán làm ăn, lo lắng, quan tâm gia đình.

Một đám cưới diễn ra sau đó không lâu. Vì gia đình Ravikant ở một thành phố khác nên để tiện cho công việc, hai vợ chồng tạm thời ở trong một ngôi nhà gần nhà vợ. Chỉ mới cưới được vài ngày, Pinki cũng như những cô dâu khác, vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng của thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời.

Vậy nhưng, niềm vui ấy đột ngột chuyển sang một bi kịch mà cô không bao giờ có thể nghĩ đến. Thực chất, người chồng doanh nhân của cô chỉ là một kẻ “vô công rồi nghề”. “Hai ngày sau lễ cưới, anh ta đã đòi hỏi vợ về lấy của bố mẹ một khoản tiền lớn dù mới trước đó họ đã đưa đủ số hồi môn yêu cầu”, cảnh sát cho biết. Khi bị từ chối, Ravikant đã không chấp nhận và bắt đầu hành hạ vợ mình.

Vào ngày xảy ra vụ án, trên chiếc xe ô tô cũng là một trong số những hồi môn của nhà vợ, hai người tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Thấy thái độ cương quyết của vợ, Ravikant liền rút súng bắn thẳng vào cô, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 10 ngày của mình.

-------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 29/5/2018.

Đàm Anh (Theo NDTV)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/cu-lua-ngoan-muc-cua-ga-dai-gia-rom-giet-vo-vua-moi-cuoi-duoc-10-ngay-879602.html