Cứ làm việc là bị dị ứng, cô gái bỏ việc đi du lịch lại khỏi bệnh

Chỉ cần làm việc căng thẳng, cô gái trẻ Caitlin Taylor sẽ bị dị ứng, nổi mẩn khắp người, nhưng khi nghỉ việc đi du lịch, Caitlin không chữa mà sẽ tự khỏi bệnh.

Theo thông tin đăng tải, Caitlin Taylor, 30 tuổi, người Anh mắc phải căn bệnh dị ứng quái lạ, gọi là dị ứng công việc. Cứ mỗi khi bị căng thẳng do áp lực công việc, Caitlin lại dị ứng khắp người, nổi mẩn phát ban. Tuy vậy, khi được nghỉ ngơi, cô gái trẻ sẽ không chữa mà khỏi bệnh.

Caitlin cho biết, vì muốn kiếm được nhiều tiền, cô quyết tâm bước vào lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng làm nhân viên ngân hàng đầu tư, Caitlin bị công việc tác động vô cùng tiêu cực.

 Caitlin Taylor quyết định nghỉ việc đi du lịch.

Caitlin Taylor quyết định nghỉ việc đi du lịch.

Thường xuyên làm việc với cường độ cao, Caitlin bị nổi mề đay khắp người, khuôn mặt sưng tấy đau đớn, thậm chí thị lực cũng bị ảnh hưởng.

Lo lắng cho sức khỏe của mình, Caitlin đi khám và được các bác sĩ cho thực hiện một loạt xét nghiệm, thậm chí tính đến khả năng mắc ung thư. Tuy nhiên, sau khi đọc các kết quả xét nghiệm các bác sĩ cho biết, họ không thấy điều gì bất thường, đáng nghi.

Thế nhưng, Caitlin vẫn tiếp tục bị dị ứng. Có hôm cô thức dậy, người đau đớn, sưng đỏ như bị bỏng khắp cơ thể nhưng vì công việc quá bận rộn, cô vẫn phải lao theo guồng quay.

Chịu đựng chứng dị ứng kỳ lạ, phát ban thời gian dài, Caitlin bắt đầu bị giảm khả năng ghi nhớ, tập trung, hay nhầm lẫn và mất tự tin. Cô bị hoảng loạn thực sự khi một ngày nọ đang làm việc thì cảm thấy mặt nóng rát, soi gương thấy mặt sưng vù.

Sau 6 tháng nghỉ việc đi du lịch, Caitlin Taylor đã không chữa mà khỏi bệnh dị ứng.

Biết chắc bản thân không ổn, Caitlin dùng thuốc chống dị ứng nhưng bệnh tật vẫn tái phát không thôi.

Đến một lần phải nằm viện 3 tuần, Caitlin mới được chẩn đoán bị dị ứng cực độ với căng thẳng. Cô phải giảm cường độ làm việc xuống hoặc chấp nhận dùng thuốc chống dị ứng suốt đời.

Cuối cùng, Caitlin quyết định bỏ công việc với mức lương hấp dẫn, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm đi du lịch khắp thế giới để điều chỉnh tâm trạng và cân bằng lại thể chất.

Theo Caitlin, chỉ sau 6 tháng nghỉ việc đi du lịch, chứng dị ứng của cô biến mất hoàn toàn. Trong 2,5 năm sau đó, Caitlin đi khắp nơi, trải nghiệm rất nhiều điều hay, tham gia một số khóa học bổ ích.

Theo Caitlin Taylor, cô đã tìm đi được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời.

Đến khi trở về Anh, cô có một khoản nợ 10.000 bảng nhưng đối với Caitlin, điều đó không có gì to tát. Cô cảm thấy mình tràn đầy sức sống.

Hiện, Caitlin nhận việc chuyên viên tư vấn quản lý dự án vào giờ hành chính. Đến tối, cô hào hứng xây dựng dự án tư vấn về sức khỏe của mình.

Theo Caitlin, sau khi gạt bỏ công việc cường độ cao, cô đã biết thế nào là tận hưởng cuộc sống và tìm được hướng đi đúng đắn cho cuộc đời.

Kiều Dụ (Theo MT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/cu-lam-viec-la-bi-di-ung-co-gai-bo-viec-di-du-lich-lai-khoi-benh-1542340.html